Người thay mặt thượng đế

Thứ Sáu, 09/03/2018, 13:22
Ngày xưa, có một đôi vợ chồng người Do Thái, họ cảm thấy cuộc sống rất tốt đẹp nhưng có điều là họ rất nghèo. Nhiều lúc cái đói làm cho họ không biết xoay xở ra sao...

Một hôm ông lão nói với bà vợ: “Bà này, chúng ta hãy viết một bức thư cho Thượng đế cầu xin Thượng đế hãy cứu giúp chúng ta”. Thế là hai vợ chồng lão bàn bạc với nhau viết cho Thượng đế một bức thư cầu xin Thượng đế hãy cứu giúp họ. Cuối thư họ ký tên, viết địa chỉ của gia đình lên phong bì rồi dán lại.

- Chúng ta làm thế nào để Thượng đế nhận được thư của chúng ta? - bà vợ hỏi.

- Thượng đế ở khắp mọi nơi, chúng ta gửi bằng cách gì Thượng đế sẽ đều nhận được - ông lão nói.

Hai vợ chồng mang bức thư đi ra ngoài phố và ném cho bức thư bay theo gió.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Lúc này có một vị phú ông lương thiện đang đi tản bộ, gió đưa bức thư bay đến trước mặt vị phú ông, vị phú ông nhặt bức thư lên và tò mò mở ra đọc. Vị phú ông rất cảm động về cách nghĩ ngây thơ nhưng thành kính về Thượng đế của vợ chồng ông lão. Cảm thông sâu sắc với hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng ông lão, vị phú ông quyết định sẽ giúp đỡ họ, ông theo địa chỉ ghi trên phong bì tìm đến nhà vợ chồng ông lão.

- Xin hỏi, có phải là ông Nath sống ở đây không? - vị phú ông hỏi.

- Vâng, tôi là Nath đây - ông lão trả lời.

- Mấy phút trước đây Thượng đế đã nhận được thư của ông bà, tôi là người thay mặt cho Thượng đế ở khu vực Belarus, Thượng đế sai tôi mang đến cho ông bà 100 rúp.  

Ông lão quá vui mừng, ông reo lên:

- Thượng đế đã nhận được thư của chúng tôi!

Hai vợ chồng ông lão nhận tiền và cảm tạ người thay mặt Thượng đế.

Sau khi vị phú ông đi khỏi nhà, ông lão lại bắt đầu nghi ngờ.

- Bây giờ ông còn nghĩ gì thế?- bà lão hỏi. 

- Bà nó này, tôi rất nghi ngờ, người thay mặt Thượng đế trông rất thực thà nhưng ông ta vẫn có thể lừa chúng ta. Bà biết thế nào không? Ông ấy nhận tiền từ Thượng đế, tôi nghĩ có thể Thượng đế đưa cho ông ta 200 rúp nhưng ông ta đã giữ lại một nửa lấy tiền hoa hồng...? - ông lão nói.
Truyện vui của Antoly Lushena (Nga) - Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.