Người không thể tự sát

Thứ Sáu, 02/10/2015, 08:04
Allah không thiết sống nữa nên trong đầu lúc nào cũng có ý nghĩ tự sát. Sáng hôm nay, Allah đến hiệu thuốc mua thuốc độc để tự sát. Người bán hàng thấy dáng vẻ Allah ủ ê tiều tụy nên hỏi: "Có phải anh muốn mua thuốc độc để tự tử không?". Allah không ngần ngại gật đầu, người bán hàng cười nói: "Bây giờ chẳng có ai tự sát bằng thuốc độc cả, gần đây anh có thấy ai chết bằng thuốc độc không?".

Allah nghĩ và thấy đúng như vậy nên quyết định đến doanh trại quân đội mượn súng để tự sát. Viên sĩ quan đưa cho Allah một khẩu súng ngắn nói: "Khẩu súng này rất lợi hại chỉ một phát là làm anh vỡ sọ mà chết". Allah cầm khẩu súng tìm một nơi yên tĩnh, lên đạn chĩa vào thái dương bóp cò nhưng đạn không nổ. Allah đi hỏi viên sĩ quan, viên sĩ quan xem thấy khẩu súng thiếu kim hỏa nên nói: "Tôi không giúp được anh rồi, anh nên tự sát bằng khí gas thì tốt hơn".

Minh họa: Lê Tâm.

Allah về nhà đóng kín cửa, bịt tất cả các chỗ hở lại rồi mở van ống dẫn khí gas và ngồi trên đi văng nhắm mắt chờ thần chết đến. Buổi tối có một người bạn đến gõ cửa, Allah đành phải mở cửa, người bạn vào nhà thấy Allah dùng khí gas để tự sát thì cười hà hà nói: "Ông thật là ngốc, không khí từ trong đường dẫn gas còn sạch hơn cả không khí ở trong nhà máy của tôi, ông chết thế nào được, nếu ông thật sự muốn tự sát thì nên mua một con dao tự mổ bụng mình mà chết".

Allah ra phố mua một con dao rất sắc. Allah cầm dao đi trên phố tự nhiên nhớ ra rằng gần một ngày rồi mình chưa ăn nên đi vào một nhà hàng. Allah gọi mấy món ăn nhưng ăn chưa xong thì có hai người cảnh sát tiến vào, đến bên cạnh Allah. Allah vội đứng lên nói: "Tôi là người thật thà, chưa làm điều xấu bao giờ". Hai người cảnh sát không nói không rằng khám người Allah và tịch thu con dao. Allah tức muốn phát khóc: "Tự sát có phải là tội phạm không? Tôi không thiết sống nữa mới tìm đến cái chết, vậy tôi chết bằng cách nào?".

Ông chủ nhà hàng đang ngủ gà ngủ gật bị Allah quấy nhiễu bực tức lao đến đấm cho Allah một quyền: "Xéo ngay khỏi đây, muốn chết thì lấy dây thừng mà treo cổ".

Treo cổ? Đúng, Allah vui vẻ chuồn khỏi nhà hàng đến hiệu tạp hóa mua một sợi dây thừng về nhà treo lên, chui vào thòng lọng hô một tiếng và đạp bỏ cái ghế kê dưới chân nhưng chiếc dây thừng lại bị đứt làm cho Allah ngã trên sàn nhà. Allah bực tức đến hiệu tạp hóa lý sự với lão chủ, lão chủ cười nói: "Nếu dây thừng mà tốt thì tôi cũng treo cổ từ lâu rồi".

Lúc này một người bán báo đi đến nói với Allah: "Anh mua một tờ báo đi, báo của chính quyền, tin tức tuyệt đối chân thực nhưng nếu anh không muốn xem thì dùng để làm bao gói cũng rất tiện". Allah nghĩ, có khi trong báo có đăng cách tự sát nên mua một tờ báo để xem nhưng không hiểu sao vừa mới đọc xong bài xã luận thì bỗng lục phủ ngũ tạng nóng ran và đau như dao cứa. Allah phải quỳ xuống ôm bụng nhăn nhó, kêu la.

Ông chủ nhà hàng thấy vậy cười nói: "Thế thì tốt quá, anh không phải tự sát rồi, đến bệnh viện thì bác sĩ sẽ cho anh đi gặp Diêm Vương ngay". Allah vội điện cho bệnh viện, xe cứu thương đến rất nhanh đưa Allah vào phòng cấp cứu. Một vị bác sĩ vẻ thờ ơ hỏi: "Hình như anh bị trúng độc, có phải anh muốn tự sát không?".

"Sao ông lại nói thế, cuộc sống đẹp đẽ và hạnh phúc như thế này làm sao tôi lại phải tự sát?".

"Tôi khẳng định là anh bị trúng độc, hôm nay anh ăn gì?".

"Ăn thịt xông khói, đồ hộp và mì ống".

Vị bác sĩ không nhịn được kêu lên: "Anh điên thật rồi, thế mà anh nói không muốn tự sát, những thứ đó có thể làm anh chết mấy lần rồi nhưng làm sao mà anh vẫn chưa chết. Anh còn ăn gì nữa không?". Allah uể oải lắc đầu nói: "Tôi thề rằng tôi không ăn thứ gì nữa, tôi đang đọc bài xã luận trên báo thì tự nhiên bệnh phát".

"À!" - Vị bác sĩ kinh ngạc kêu lên sau đó thở dài nói: "Đúng là anh không giống như trúng độc thực phẩm, anh phát bệnh do đọc bài xã luận trên tờ báo. Bài xã luận trên báo của chính quyền làm cho người ta sống cũng dở mà chết cũng dở nhưng lại không có thuốc trị, anh nên mau ra viện đi".

Allah ôm bụng đi ra ngoài, bây giờ anh ta đã biết dùng phương pháp gì để  tự sát rồi: Allah sẽ mua một tờ báo của chính quyền rồi đọc một lượt từ đầu đến đuôi không bỏ sót một chữ. Allah nghĩ: Nếu làm như thế mà mình không chết thì phải đề nghị được ghi vào Sách kỷ lục Guinness, kỷ lục tự sát nhiều lần mà không chết!

Truyện vui của Azit Nêxin (Thổ Nhĩ Kỳ)-Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.