Người đầu tiên thú tội...

Thứ Năm, 26/10/2017, 14:26
Ở một giáo xứ nọ có một linh mục đã cao tuổi nhận nhiệm vụ chăm sóc phần linh hồn của giáo dân. Nhân ngày kỷ niệm 25 năm thành lập giáo xứ, linh mục muốn tổ chức một bữa tiệc kỷ niệm trọng đại. 

Tiệc được tổ chức ở khách sạn lớn vào buổi tối. Trong bữa tiệc, giáo dân lẫn quan khách đều biểu thị sự kính trọng đối với linh mục. Điều đặc biệt là bữa tiệc sẽ có một vị quan chức cấp cao đến dự, không những thế, vị này còn đăng ký trước sẽ phát biểu. Có điều, do đường bị tắc, nên ông ta không thể đến đúng giờ.

Đứng trước đông đảo khách mời tham gia buổi tiệc, vị linh mục quyết định nói trước vài lời, kẻo khách khứa phải đợi lâu.

Minh họa: Lê Tâm.

“Mọi người đều biết - Ông nói - Theo quy định của Đạo, sự thú tội của mỗi con chiên trước Chúa đều được giữ bí mật một cách tuyệt đối. Khi một người đã thú tội với tôi bất cứ điều gì, với sứ mệnh của mình, tôi phải giữ bí mật cho người đó. 

Tuy nhiên, 25 năm trước, khi tôi vừa mới đến nhậm chức ở giáo xứ này, tôi đã gặp một người đàn ông, là người đầu tiên đã thú tội với tôi. Khi ấy, sự thú tội của anh ta khiến tôi bị chấn động. Người đàn ông đó đã thú tội với tôi, anh từng ăn trộm một cái tivi. Khi bị cảnh sát rượt bắt, anh ta đã làm trọng thương một cảnh sát. Anh ta còn ăn trộm tiền của công ty, thậm chí, có quan hệ bất chính với vợ của giám đốc. 

Thực tình, sau khi nghe anh ta xưng tội, tôi đã cảm thấy lo lắng, không biết mình có thể tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình hay không. Tuy nhiên, qua nhiều năm, tôi phát hiện ra nơi đây vẫn còn rất nhiều người đáng quý, những tấm lòng vô cùng cao thượng. Và rồi, tôi dần dần yêu mến cuộc sống nơi này và gắn bó với người dân nơi đây”.

Linh mục vừa nói xong cũng là lúc vị quan kia đến. Đầu tiên, ông ta hướng về phía linh mục và khách khứa nói lời xin lỗi vì đã tới trễ. Sau đó, ông bắt đầu phát biểu: “Tôi vô cùng vui mừng được đến dự buổi lễ ngày hôm nay. Trước vị linh mục được bao người tôn kính, tôi xin được nói vài lời. Thực ra, tôi và linh mục đây có một mối cơ duyên. Hai mươi lăm năm trước, khi linh mục vừa đặt chân đến mảnh đất này, rất may mắn, tôi là người đầu tiên thú tội với ngài”.

Truyện vui của Vân Cung (Trung Quốc)- Nguyễn Thị Thúy Hạnh (dịch)
.
.