Người cảnh sát liêm chính

Thứ Bảy, 02/09/2017, 08:01
Viên cảnh sát trầm tư một hồi lâu, ông ta phải đối mặt với một quyết định quan trọng nhưng rất khó khăn mà ông ta phải làm trong cuộc sống...

-Tôi không dám tin rằng, vì sao ông lại giúp tôi việc này? - Sau khi nghe đề nghị của tên tội phạm Pilar, viên cảnh sát hỏi vẻ ngây thơ.

Cả hai người đều đã đến tuổi nghỉ hưu, những dấu tích trên khuôn mặt viên cảnh sát thể hiện rõ sự thăng trầm của thời gian, nhưng ngược lại, tên tội phạm lại có khuôn mặt hồng hào, ánh mắt lộ vẻ xảo trá và tự tin. Tên tội phạm cảm thấy thương hại người cảnh sát đã theo đuổi hơn mười năm qua để bắt hắn nhưng không gặp may nên hắn quyết định trước khi "rửa tay gác kiếm", hãy giúp ông ta một lần.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

- Ông cảnh sát, tuổi chúng ta đều cao rồi nên tôi không bao giờ đùa với ông đâu, tôi sẽ nói rõ thời gian, địa điểm và tất cả tình hình cho ông biết. Đến lúc đó, ông cứ đến mà bắt tôi và ông sẽ được toại nguyện, như vậy ông sẽ lập được công trạng trong sự nghiệp cảnh sát của mình và ông sẽ được trọng thưởng. Tất nhiên sau đó, ông phải khéo léo tìm cách tạo cho tôi có điều kiện vượt ngục, sau khi vượt ngục tôi sẽ tự tìm cách ứng phó vì tôi có một nơi tuyệt đối an toàn để giấu mình.

- Nhưng vì sao ông lại giúp tôi việc này? - Viên cảnh sát ngờ vực hỏi lại một lần nữa. 

- Rất đơn giản thôi, tôi định đến ẩn cư ở một hòn đảo nhỏ giữa Thái Bình Dương nhưng không phải mình tôi, đi với tôi còn có con gái của ông nữa. Tôi rất yêu Olystiah, ông nên nhớ rằng trong tình hình hiện nay tôi không thể cầu hôn với cô ấy được, ông thấy thế nào?

Viên cảnh sát trầm tư một hồi lâu, ông ta phải đối mặt với một quyết định quan trọng nhưng rất khó khăn mà ông ta phải làm trong cuộc sống.

Hai ngày sau, viên cảnh sát nhận được sự phúc đáp của Pilar và viên cảnh sát giao con gái cho hắn, một tên tội phạm khét tiếng đang bị cảnh sát truy nã. Ông tin rằng Pilar sẽ mang đến cho con gái mình một cuộc sống đế vương, mặc dù sự thỏa thuận này là đáng xấu hổ.

Kế hoạch diễn ra rất thuận lợi, băng cướp có vũ trang do Pilar cầm đầu gây ra vụ cướp ngân hàng ở Milan đã bị bắt. Trong một thời gian ngắn, tiếng tăm của viên cảnh sát Connaught vang dội khắp nơi, tên của ông ta có mặt hầu hết trên các trang đầu của nhiều tờ báo, ông ta giành được phần thưởng lớn của Chính phủ, sau sự kiện này ông ta còn được giới thiệu để tranh cử Thượng nghị sĩ trong chính phủ.

 Tại thời điểm này Pilar đang phải chịu đau khổ sau chấn song sắt và hắn đang nóng lòng chờ đợi viên cảnh sát. Theo sự thỏa thuận giữa hai người, cô con gái của viên cảnh sát sẽ hóa trang là người thân đến nhà tù thăm Pilar và nói cho hắn biết kế hoạch vượt ngục. Thời gian ngày một qua đi nhưng vẫn chẳng có tin tức gì, đã sắp đến ngày phải ra tòa, Pilar nóng ruột như con kiến bò trong chảo lửa.

 Khoảnh khắc trông chờ mỏi mòn cuối cùng cũng đến. Trước ngày mở phiên tòa xét xử Pilar, viên cảnh sát - bây giờ đã là ngài Thượng nghị sĩ Connaught đến nhà giam, ông ta rất nhẹ nhàng nói với kẻ tội phạm:

- Pilar thân mến, tôi vẫn chưa tìm thấy tăm tích Olystiah, con gái tôi. Anh biết đấy, hiện nay nó có thể đang ở một nơi nào đó trên đất nước Indonesia cùng với kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu hàng giả lớn nhất nước. Chính kẻ cầm đầu này hai năm trước đây cũng đã từng cam kết với tôi giống như anh.... 
Truyện vui của Jovan (Ý)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.