Mèo mả gặp gà đồng

Thứ Ba, 27/03/2018, 08:37
Hằng ngày Rolf Smits làm việc trong Phòng Kế toán của một công ty xây dựng ở thành phố Frankfurt trên sông Main. Với lối sống đơn điệu, thậm chí Rolf Smits không có bạn bè cũng như các sở thích riêng nữa.

Nhưng chẳng ai ngờ rằng, đó là kẻ đã trực tiếp sát hại sáu người phụ nữ trẻ tuổi - toàn vào những đêm sáng trăng. Báo giới cũng như các trang mạng xã hội ở địa phương từng chạy hàng tít đậm nét, gọi hắn là “Hung thủ bí ẩn trong những đêm rằm”.

Người ta chỉ mới khám phá ra Rolf Smits cách đây hai tuần. Cảnh sát hỏi cung hắn, bởi có người trông thấy chiếc xe đời mới của Rolf gần nơi xảy ra án mạng và ghi lại được số xe…

Smits tự  nhủ, một là cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra và lần ra mọi chuyện hắn đã làm trong quá khứ; hai là người ta sẽ cho hắn là một kẻ tâm thần phân liệt, qua “đống” bệnh án do các nhà tâm lý học cấp cho hắn suốt mấy năm qua. Và trường hợp thứ nhì đã xảy ra, Rolf được thả vì thiếu bằng chứng đáng thuyết phục.

Một kỳ trăng tròn nữa lại đến, Rolf Smits lái xe rong ruổi từ chập tối săn tìm “con mồi”. Đây rồi! Một thiếu phụ đứng bên rìa đường vành đai, giơ tay vẫy vẫy với niềm hy vọng được đi nhờ chiếc xe đang tới gần. Qua ánh đèn pha là một cô gái tóc đỏ dáng mảnh khảnh, trạc ngoài 20 tuổi vận chiếc váy mini jupe ngắn cũn đậm chất khêu gợi, cùng chiếc ba lô nhỏ xinh xắn rất hợp mốt đeo sau lưng.

Minh họa: Tô Chiêm

Đám mây đen vần vũ trên trời bỗng như tan biến dưới ánh trăng vằng vặc. Rolf mỉm cười và từ từ dừng lại.

   Thiếu nữ thò đầu qua kính xe đang mở và hướng về phía người lái:

- Ngài có thể cho tôi đi nhờ tới cuối đường lộ này không?

- Cô thật gặp may! - Rolf lịch thiệp đáp - Tôi cũng đang đi về hướng đó. Hãy nhanh chân trèo lên!

   Họ phóng đi… Bất chợt Rolf nghe thấy giọng nói mơn man của người đẹp ngay sát tai phải hắn:

- Nếu ngài không vội, chúng ta có thể tìm một chốn yên tĩnh nào đó cùng tiêu khiển thời gian với nhau được chứ… - Thiếu nữ thổ lộ và còn dám vuốt nhẹ mái tóc muối tiêu của Rolf Smits nữa.

 Thật không ngờ! Chính “con mồi” lại tự dấn thân vào bẫy. Rolf cố nén một hơi thở sâu:

- Sao lại không? Tôi biết gần đây có một nơi rất lý tưởng…

- Đây, chỗ này được chưa, hỡi con búp bê yêu dấu của anh? - Rolf hỏi và đạp phanh; đồng thời kín đáo rút đoạn dây dù nhét dưới ghế ngồi là thứ vũ khí hắn thường dùng để siết cổ nạn nhân, rồi đút vào túi quần.

Bất thình lình Rolf Smits cảm thấy có một vật sắc nhọn nào đấy đang gí ngay sát yết hầu hắn…

- Đúng vậy! Rất tốt - Giọng người đẹp bỗng đanh lại đầy vẻ lạnh lùng - Cuộc tiêu khiển với ngài đã kết thúc. Nào, hãy đưa ví tiền đây. Tháo đồng hồ và nhẫn vàng ra. Để chìa khóa điện yên đó và biến đi!

Rolf giả bộ run cầm cập; đồng thời khéo léo quan sát qua đuôi mắt, thấy trong tay “con mồi” là một chiếc dao cạo chuyên dụng cực sắc.

- Nhớ là không một động tác nào thừa thêm nữa đấy! - Ả đàn bà xoay nhẹ cán dao để khẳng định mệnh lệnh của mình - Nhớ chưa?! 

- Tất cả những điều này nghĩa là thế nào?… - Rolf lại giả vờ “lập cập” hỏi qua kẽ răng.

- Hình như ngài thuộc nhóm đàn ông chậm hiểu thì phải. Điều duy nhất mà ta lưu tâm là tiền bạc và tư trang của ngài cùng chiếc xe này! - Kẻ mặc váy ngắn cười khẩy - Chứ  đừng có tưởng bở là ta lại đi trao thân cho những hạng người đần độn như ngươi đâu?!…

Nhưng điều này với Rolf thật là quá mức độ rồi… Hắn rú lên định lấy đà chống trả như một võ sĩ quyền Anh thực thụ… Đúng khoảnh khắc ấy, Rolf bỗng cảm thấy đau nhói nơi bả vai trái. Máu tuôn ướt đẫm và chảy thành một vệt dài…

Người đẹp bỗng nhảy dựng lên:

- Đồ đại ngốc! Sao phải chống lại để ra nông nỗi này?

Rồi cô ả mở vội cửa xe, lôi chiếc ba lô ra và nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường. Ra tới đường lộ, bỗng có tiếng còi hụ của xe cảnh sát tuần tra đi ngang và có vẻ đang từ từ dừng lại theo tọa độ định vị đã biết trước… Kẻ trấn lột mặc váy liền quyết định thay đổi “thế cờ”.

- Hãy cứu tôi với! - Thiếu nữ hét toáng lên và huơ tay lia lịa - Người đàn ông này định làm điều xấu xa đối với tôi. Hãy bắt giam hắn ngay!…

*

Một cảnh sát viên băng bó tạm vết thương cho Rolf, rồi gọi xe cấp cứu qua máy bộ đàm; còn người đồng nghiệp tiến lại gần cô gái trẻ.

- Chúng tôi đã theo dõi tên này lâu rồi - Viên đại diện công lực nói với người đẹp - Cách đây hai tuần chúng tôi đã gắn một máy thu - phát GPS mini dưới gầm xe hắn, trong khi đương sự đang bị thẩm vấn, nhằm biết được sau đó kẻ bị tình nghi đã đi những đâu. Vì chúng tôi chưa đủ chứng cớ, nên cần phải bắt quả tang đúng chỗ kẻ chủ mưu đang phạm tội. Chắc cô có đọc báo và lên mạng thì nên biết rằng, đây chính là “Hung thủ bí ẩn của những đêm rằm”.

- Kẻ chuyên giết phụ nữ dưới ánh trăng?... - Tuy không cần phải giả vờ sợ như khi cảnh sát mới đến nữa, nhưng toàn thân người đẹp cứ run lên bần bật.

- Đúng, nhưng giờ đây mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Thiếu nữ quan sát chiếc xe cứu thương vừa tới, người ta khiêng Rolf Smits lên, do mất quá nhiều máu nên hắn bị hôn mê. Đó là một dấu hiệu tốt, bởi nạn nhân không thể kịp đưa ra những bằng chứng chống lại ả ta. Khi xe cấp cứu với ánh đèn nhấp nháy và tiếng còi hụ đã mất hút dưới ánh trăng, cô gái trẻ quay lại nói với viên sĩ quan cảnh sát:

- Ngài có thể chở tôi tới ga tàu hỏa được không? - Người đẹp hỏi với vẻ ngây thơ “vốn có” - Sau cú sốc này chắc tôi phải đi một nơi thật xa để tĩnh dưỡng lại mới được.

- Chúng tôi rất hài lòng chở cô vòng qua nhà ga, để đi tới một nơi còn đáng nhớ hơn nữa…

- Điều đó nghĩa là sao? - Người đẹp gặng hỏi.

- Chẳng nhẽ cô hay ngạc nhiên đến thế ư? - Viên cảnh sát quay lại - Đôi khi chúng tôi mất cả mấy tháng ròng để truy đuổi chỉ một hung thủ. Vậy mà riêng lúc này lại tóm được hai tên tội phạm cùng một lúc! Đúng là một viên đạn đạt hai mục tiêu, khi thộp cổ cả đôi tại trận.

- Nhưng tôi… - Kẻ mặc váy cố giữ vẻ ngây thơ, nhưng xem ra giọng đã bắt đầu run - …Em là nạn nhân kia mà, thưa ngài… đại diện cho công lực.

- Thôi đừng có vờ vĩnh mãi nữa - Người cảnh sát cắt ngang - Theo tôi được biết, cô chính là kẻ bị truy nã bấy lâu vì những vụ chiếm đoạt tài sản riêng của công dân, nhất là xe hơi đời mới liên tục xảy ra ở vùng ngoại ô thành phố trong thời gian gần đây.

- Chính xác là cô ả này! - Người đồng nghiệp khẳng định - Tôi vừa so sánh khuôn mặt ả ta với tấm hình trong lệnh truy nã đặc biệt, được lưu tại tàng thư điện tử trong xe xong.

- Hôm nay cô rất may mắn đấy, nếu như chúng tôi không đến kịp, thì chắc chắn cô sẽ là người đẹp số bảy kế tiếp của “Hung thủ bí ẩn trong những đêm rằm” rồi!

Với nụ cười méo xệch, cô gái không ngờ rằng chính kẻ “tàn sát nữ giới” Rolf Smits đã trao ả cho cảnh sát, cũng có nghĩa là bước đường tội phạm của người đàn bà trẻ tuổi mà nham hiểm này đã chấm dứt.

Johan Kerk (Đức)- Xuân Hiếu (dịch)
.
.