Mảnh giấy viết tay

Chủ Nhật, 21/08/2016, 08:13
Một phó giám đốc trong cục bị cách chức vì tội tham ô, vị trí này sẽ đề bạt người từ trong số các trưởng phòng và tự nhiên tình thế trong cục trở nên sôi động.

Trong cuộc họp sáng nay, cục trưởng truyền đạt tình hình này cho toàn thể hội nghị và tuyên bố điều kiện tương ứng để chọn người vào vị trí cục phó. Giữa cuộc họp, cục trưởng nhận được một cuộc điện thoại, sau khi nghe điện thoại xong, cục trưởng viết nội dung gì đó vào một mảnh giấy rồi đưa cho người thư ký. 

Người thư ký nhận mảnh giấy, xem xong vẻ trịnh trọng nhìn cục trưởng gật đầu rồi gấp mảnh giấy lại. Động thái này làm cho những cán bộ trưởng phòng rất chú ý và đoán non đoán già nội dung của mảnh giấy mà cục trưởng đưa cho người thư ký.

Sau buổi họp, người thư ký vò nát mảnh giấy và như vô tình vứt vào sọt rác ở góc hành lang. Và thế là sọt rác trở thành tiêu điểm của mọi người. Mỗi một trưởng phòng đều muốn biết bí mật của mảnh giấy xem nó có quan hệ với tiền đồ của mình không nhưng đều giữ thể diện và không ai dám nhặt mẩu giấy ở trong sọt rác. 

Minh họa: Lê Tâm.

Từ lúc ấy người nọ, người kia giả vờ như đang có việc đi đi lại lại ở hành lang, ruột nóng như ngồi trên chảo lửa nhưng vẻ mặt lại tỏ ra như không có chuyện gì. Mảnh giấy nằm trong sọt rác cả buổi sáng. Buổi trưa, mấy ông trưởng phòng đều không xuống nhà ăn như mọi khi mà ngồi ở trong phòng của mình nhìn qua cửa sổ hoặc đi đi lại lại ngoài hành lang, luôn để mắt đến mảnh giấy trong sọt rác có thể liên quan đến số phận của họ. 

Lão Vương, người làm công tác dọn vệ sinh sau khi ăn cơm xong bắt đầu quét dọn khu hành lang. Quét xong, lão đổ tất cả rác rưởi ở khu hành lang vào cái bao tải xách ra ngoài thùng rác to để xử lý. Một việc làm thường ngày của lão Vương lại làm cho mấy ông cán bộ thấp thỏm vò đầu bứt tai, nhưng không ai dám nói gì với lão, chỉ biết ngồi nhìn lão Vương đi mỗi lúc một xa. Họ muốn gọi điện thoại bảo lão tìm và giữ mảnh giấy lại nhưng lão Vương chỉ là nhân viên vệ sinh, bình thường có ai để ý đến lão, ngay cả đến hình dáng lão thế nào có người còn không biết nữa là số máy điện thoại. 

Đối với trưởng phòng Khúc thì đã có sự chuẩn bị. Ông ta là trưởng phòng hành chính, những nhân viên tạp công và làm vệ sinh do ông ta quản lý và ông ta vội điện cho lão Vương, bảo lão tạm thời cho số rác vào kho khóa lại chờ thanh lý, đồng thời ông ta mời lão Vương đến phòng làm việc của mình ngay có chuyện cần bàn.

Sự việc quan trọng liên quan đến rác rưởi lão Vương chưa thấy bao giờ. Trưởng phòng Khúc nói với lão Vương rằng buổi sáng cục trưởng ghi công việc vào mảnh giấy rồi vô tình vứt vào sọt rác, bây giờ cần tìm mảnh giấy đó mang đến đây cho ông ta. Trưởng phòng Khúc còn dặn lão Vương là chuyện này nhất thiết không được nói cho ai biết. Lão Vương làm việc ở cơ quan này bao nhiêu năm nay nên nhìn thái độ của trưởng phòng Khúc là lão biết được sự nặng nhẹ của mảnh giấy đó. 

Buổi chiều lão Vương đến phòng làm việc của trưởng phòng Khúc.

- Đã tìm được mảnh giấy rồi à? Đưa đây cho tôi xem - Trưởng phòng Khúc hỏi.

- Trưởng phòng, vậy mảnh giấy có ý nghĩa gì? Vừa rồi, mấy người gặp tôi đều hỏi về mảnh giấy này. Tôi già rồi, mắt mũi không còn tinh nữa, lại không biết chữ, tôi thấy mấy mảnh giấy giống nhau không biết là mảnh nào nên nhặt tất cả về đây. Trưởng phòng kế hoạch muốn mời tôi đi ăn cơm có phải cũng vì mảnh giấy này không?

Trưởng phòng Khúc nghĩ: Một nhân viên vệ sinh quèn mà cũng biết ăn nói vòng vo, người ta mời ông ta ăn cơm chả nhẽ mình lại không? Đành phải tạm thời lợi dụng ông ta vậy. Chiều hôm đó, trưởng phòng Khúc mời lão Vương đi nhà hàng uống bữa rượu để đổi lấy mảnh giấy nhàu nát.

Mảnh giấy đúng là chữ của cục trưởng viết. "Mẹ của Cục trưởng Tài chính thọ 70 tuổi, hôm nay sau khi hết giờ làm tôi và anh đến mừng thọ bà cụ". Đây là điều bí mật! Vì điều bí mật này mà trưởng phòng Khúc phải mời lão Vương đi ăn cơm và chúc rượu lão, đúng là không nỗi nhục nào hơn! Lúc này trưởng phòng Khúc muốn hắt cả chén rượu vào mặt lão Vương cho bõ tức nhưng đột nhiên ông ta lại có ý tưởng khác: "Này ông Vương, ngày mai đến cơ quan, mọi người hỏi ông trong mảnh giấy viết gì thì ông nói thế nào?". "Trưởng phòng, điều này có cần phải nói nữa không? Tôi sẽ nói là cục trưởng đã giới thiệu trưởng phòng Khúc lên làm cục phó". Trưởng phòng Khúc ngửa cổ tu nốt chén rượu đang cầm trên tay.

Truyện vui của Lã Phong (Trung Quốc)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.