Không thể giải thích

Thứ Bảy, 25/11/2017, 08:48
Athony Raftery là một nông dân. Ngoài sản phẩm nông nghiệp, nhà ông còn nuôi một con bò sữa. Sữa tươi gia đình sử dụng không hết, ông bán cho bà con hàng xóm. Ông là người lao động chăm chỉ rất hiếm khi quán xá, rượu chè. Thế mà mấy ngày nay ông ngồi lỳ ở quán rượu ven thị trấn...

Một người bạn ông bước vào quán rượu thấy vậy rất ngạc nhiên: "Chào bạn thân mến! Một ngày đẹp trời như thế này mà bạn ngồi say sưa không thấy tiếc thời gian ư?". Athony lắc đầu buồn bã nói: "Có những điều bạn không thể giải thích được".

"Vậy có chuyện gì không may với bạn chăng?" - người bạn ngồi xuống cạnh ông hỏi.

"À!" - Người nông dân thủng thẳng tâm sự: "Mọi khi việc vắt sữa vợ tôi làm. Nhưng sáng ấy do nhiều việc phải làm nên vợ tôi giao việc vắt sữa cho tôi. Tôi vừa xách hai chiếc xô vừa huýt sáo đi đến chuồng bò để vắt sữa. Khi tôi đã vắt được nửa xô sữa thì con bò giở chứng nhấc chân trái lên đá vào cạnh xô làm đổ hết sữa. Tôi cáu tiết lấy dây thừng buộc chân trái của nó vào cột chuồng bên trái".

Minh họa: Lê Tâm.

 "Sau đó thì sao?" - Bạn ông hỏi.

"Tôi đẩy xô vào tiếp tục vắt sữa. Khi vắt được lưng xô, con bò mất nết ấy lại vung chân phải đá đổ hết sữa".

"Vậy bạn đã làm thế nào để vắt được sữa?" - Bạn ông nôn nóng hỏi.

 "À! Để trị con vật bướng bỉnh, còn chiếc thừng tôi lấy nốt buộc chặt chân cô nàng vào cột chuồng bên phải".

 "Sau đó thì sao?" - Bạn ông tiếp tục hỏi.

"Tôi thầm nghĩ bây giờ mày đã hết phép gây gổ. Khi xô sữa đã gần đầy, con súc sinh ngu ngốc ấy lại vung đuôi đập mạnh vào miệng xô làm sữa đổ hết. Thế là ba lần công toi. Hừm… có những điều bạn không thể giải thích được" -  Người nông dân lẩm bẩm nói.

 "Kể tiếp xem nào" - Bạn ông sốt ruột hỏi.

"À! Đã hết dây thừng. Tôi đành lấy chiếc thắt lưng quần soóc của mình tính buộc đuôi nó vào chiếc xà ngang chuồng. Sau khi buộc chặt được đuôi nó, tôi kiễng chân với lên chiếc xà ngang thì bất ngờ quần soóc của tôi tụt xuống, để tô hô “cái của nợ” ra ngoài. Loay hoay với con bò chết tiệt, tôi không biết vợ tôi cũng vừa tới đứng ngay sau tôi… Thật tai họa không mong muốn".

Ông cố ngăn những giọt nước mắt muốn trào ra rồi lắc đầu ngao ngán: "Có những điều bạn không thể giải thích…".
Truyện vui của Thomas Ashe (Ireland )- Đinh Đức Cần (dịch)
.
.