Chùm truyện vui nước ngoài

Không công bằng

Thứ Năm, 27/11/2014, 10:06
Một lính Mỹ đóng quân ngoài đảo xa, mấy năm trời chưa được gặp người vợ chưa cưới. Thư càng ngày càng ít đi. Một hôm, anh ta bỗng nhận được một bức điện báo của người vợ chưa cưới: "Em không thể đợi được nữa. Đành phải kết hôn với bố anh. Xin hãy tha lỗi. Mẹ"

1. Một hàng dài người đứng sếp hàng trước quầy bưu điện. Một quý bà vừa chen lên trên, nói có ý giải thích:
- Xin lỗi, tôi chỉ muốn mua mấy con tem thôi.
Một người trong hàng cao giọng:
- Thế bà tưởng chúng tôi đứng đây để nhảy đầm chắc.

2. Chuột con không rõ tại sao chuột mẹ lại sợ người đến thế. Nó hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, sao mẹ lại sợ người đàn ông kia hả mẹ? Mẹ nên biết rằng, người đàn ông bao giờ cũng sợ người đàn bà, mà người đàn bà thì rất sợ chúng con.

3. Cô vợ đi làm về, thấy anh chồng đang sửa soạn vali.
- Anh đi đâu đấy.
- Sang châu Phi. Ở đấy thiếu đàn ông nên phụ nữ sẵn sàng trả 20 đôla cho mỗi đêm làm chồng…
Cô vợ cũng sửa soạn váy áo cho vào vali.
- Thế em đi đấu đấy?
- Đi cùng anh. Em muốn xem anh sống như thế nào với 40 đôla mỗi tháng…

4. Một gã nhà giàu keo kiệt thuê họa sĩ vẽ chân dung cho mình. Để phản đối việc trả công rẻ mạt, họa sĩ liền vẽ lưng hắn.
- Vẽ chân dung là vẽ phía trước. Vẽ mặt, ai lại vẽ đằng lưng bao giờ? - Gã nhà giàu thắc mắc.
- Ông muốn có một bức chân dung vừa ý, nhưng lại tiếc tiền. Vậy thì ông còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ nữa - Họa sĩ thản nhiên trả lời.

5. Trong phòng thi, giáo sư hỏi một sinh viên câu gì anh ta cũng không trả lời được. Giáo sư thở dài nói:
- Thôi được, ít ra anh cũng nói được ai đã phát hiện ra châu Mỹ chứ!
Anh sinh viên im lặng.
- Christophe Colomb - Vị giáo sư bực tức kêu lên - Colomb.
Anh sinh viên đứng dậy đi ra cửa.
- Anh đi đâu thế? - Giáo sư hỏi.
- Thưa thầy, em thấy thầy vừa gọi người tiếp theo.

6. Một cậu bé theo bố đi dự đám cưới. Trên đường về, cậu bé hỏi:
- Bố ơi, tại sao cô dâu và chú rể phải nắm tay nhau trước mặt mọi người khi làm lễ?
Là người ham thích thể thao, ông bố cố đưa ra lời giải thích bằng hình tượng một cách dễ hiểu và lý thú:
- Con không thấy các võ sĩ Quyền Anh à? Trước trận đấu nảy lửa bao giờ họ cũng bắt tay nhau.

7. Hai vợ chồng trú ẩn trên hòn đảo hoang ở Ấn Độ Dương cùng với một thủy thủ trên con tàu bị đắm. Chàng thủy thủ chỉ tay ra lệnh cho ông chồng:
- Anh nhảy ngay xuống biển, bơi theo hướng Bắc - Tây Bắc tới báo đồn cảnh sát gần nhất. Còn tôi sẽ ở lại trông nom cho vợ anh khỏi bị bọn thủy tặc tấn công.

8. Bà nọ nói về người quen của mình:
- Đấy là một người hết sức ích kỷ. Tôi rất thích ông ta, bởi ông ta có một phẩm cách lớn.
- Là phẩm cách gì vậy?
- Vì ông ấy luôn luôn chỉ nói về mình, nên chẳng bao giờ nói xấu kẻ khác.

9. Thầy phạt hai học sinh về tội bỏ học, mỗi người phải viết tên mình trên giấy 50 lần. Một trong hai người không chịu:
- Như thế là không công bằng, thưa thầy. Bạn ấy tên là Hame Max; còn em tên là Mohamet Ali Ipulaqi Hazit Ramot.

10. Trên một chiếc tàu vượt đại dương, một hành khách say sóng tới mức vị bác sĩ và đoàn thủy thủ phải cố sức an ủi anh ta:
- Vui lên anh bạn, chẳng có ai chết vì say sóng đâu.
- Đừng nói thế bác sĩ. Chỉ có hy vọng được chết mới giữ cho tôi còn sống.

11. - Tao bỏ xứ sở quê hương lẫn người tình ra đi chỉ vì mấy lời nóng giận.
- Sao mày không thuyết phục cô ta rút lại lời nói ấy?
- Khó lòng. Bởi mấy lời nóng giận ấy do chồng cô ta thốt ra

Đức Giang (biên soạn)
.
.