Khách từ thiên đường

Chủ Nhật, 27/11/2016, 08:02
Ngày xưa, có một kẻ lừa đảo, hắn thấy một hộ gia đình chỉ có một bà lão ở nhà nên xin bà lão cho vào nhà ngồi nghỉ một lúc.

Bào lão hỏi tên lừa đảo:

- Anh từ đâu đến?

Tên lừa đảo nói:

- Tôi ở trên thiên đường, bây giờ đang đi về trên đó.

- Ở trên thiên đường à? Vậy anh có gặp ông lão đáng thương nhà tôi không? Ông ấy mất cách đây hơn 10 năm nhưng không có tin tức gì, tôi đang rất muốn biết tình hình của ông ấy.- Bà lão nói.

Tên lừa đảo nói:

- À, tôi cũng có nghe nói về ông lão nhà ta nhưng đáng tiếc là ông lão chưa thể lên thiên đường được vì ông nhà ta vẫn chưa nộp khoản tiền lệ phí 100 franc nên chỉ đành đứng ở ngoài cổng thiên đường thôi.

Minh họa: Lê Tâm.

Bà lão chịu không nổi bật khóc:

- Ôi ông chồng đáng thương của tôi! Vậy anh hãy chờ ở đây để con trai tôi về tôi sẽ bàn với nó chuyện gửi tiền anh mang lên thiên đường cho ông ấy.  

Tên lừa đảo không muốn gặp người con của bà lão nên thoái thác là hắn ta đang rất vội cần phải đi ngay:

- Nếu bà không nhanh đưa tiền cho tôi thì chồng bà phải chịu khổ vì phải đứng mãi ở ngoài cổng thiên đường.

Bà lão hoảng quá vội nói:

- Nếu anh vội đi ngay thì tôi xin gửi anh tiền để anh mang lên cho ông nhà tôi.- Nói xong bà lão đưa cho tên lừa đảo 100 franc.

Tên lừa đảo đi chưa được bao lâu thì người con trai của bà lão về. Nghe bà lão nói việc gửi tiền lên thiên đường cho ông lão biết là mẹ mình bị lừa liền nói:

- Mẹ thật nhẹ dạ cả tin, sao lại đưa tiền cho người lạ? Thế nó đi đường nào để con đuổi theo nó.- Nói xong anh ta lên ngựa đuổi theo tên lừa đảo.

Tên lừa đảo thấy có người đuổi theo vội ngồi xuống một gốc cây bên vệ đường giả vờ như đang ngồi nghỉ ngơi.

Người con bà lão hỏi:

- Anh có thấy người nào chạy qua đây không?

Tên lừa đảo nói:

- Vừa rồi tôi thấy một người dáng hoảng hốt chui vào trong rừng cây kia kìa.

Nhìn rừng cây rậm rạp, người con bà lão thấy ngựa không thể đi vào được nên muốn nhờ cậy tên lừa đảo:

- Anh trông giúp tôi con ngựa để tôi vào rừng tìm xem có thấy hắn ta không.

 Tên lừa đảo trả lời:

- Được thôi, anh cứ vào đi để ngựa đây tôi trông cho.

Người con bà lão chui vào trong rừng cây, tên lừa đảo thừa cơ nhảy lên ngựa cao chạy xa bay.

Người con bà lão vào trong rừng tìm một hồi không thấy gì khi đi ra không thấy người lạ và con ngựa đâu biết mình lại bị lừa nên chỉ đành ỉu xìu quay về nhà. Bà lão thấy con về hỏi:

- Con có đuổi kịp người lạ đó không?

Người con trả lời:

- Con có đuổi kịp anh ta, tiện thể con đưa ngựa cho anh ta cưỡi để anh ta nhanh đến thiên đường gặp bố.

Truyện vui của Se Nieao (Pháp)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.