Huyện trưởng từng làm nghề gì?

Chủ Nhật, 13/11/2016, 08:03
Thật khó hiểu, Huyện trưởng năm nay mới 40 tuổi sao mà làm nhiều nghề thế? Nếu Huyện trưởng không làm qua những nghề này sao mà khi nói chuyện với họ lời lẽ lại tâm huyết thế? Có những lúc nói chuyện, Huyện trưởng còn cảm động rơm rớm nước mắt?

Huyện trưởng huyện Thanh Phong vừa nhận chức đã đi xuống các địa phương kiểm tra tình hình. Khi đi ra thăm đồng, Huyện trưởng nói với những người nông dân bằng lời lẽ rất chân tình: "Thưa bà con, tôi xuất thân từ nông thôn, khi còn trẻ tôi cũng đi cày đi bừa, đi cấy đi gặt, từng đổ nhiều mồ hôi trên những mảnh ruộng. Từ  nông dân mà ra cho nên tôi hiểu được tâm tư nguyện vọng của bà con, biết được nỗi gian khổ, vất vả của bà con. Xin bà con yên tâm, huyện sẽ có những chính sách mới để cho nông dân chúng ta có nhiều lợi ích hơn".

Nói đến đây, Huyện trưởng giơ tay ra vẫy, bà con nông dân vô cùng xúc động trước tấm lòng của Huyện trưởng, vỗ tay hoan hô đến đỏ cả tay. 

Các phóng viên đài truyền hình của huyện cũng không bỏ lỡ cơ hội ghi hình cuộc nói chuyện đầy cảm động này của Huyện trưởng.

Trên đường công tác trở về huyện, xe đang chạy bỗng Huyện trưởng ra lệnh dừng xe.

Minh họa: Lê Tâm.

Huyện trưởng xuống xe, đi đến trước mặt các công nhân đang làm công tác vệ vệ sinh môi trường. Huyện trưởng tươi cười bắt tay họ, thái độ rất cởi mở: "Các anh chị em thật vất vả, tôi thay mặt lãnh đạo huyện biểu dương tinh thần làm việc của các anh chị em. Không giấu gì mọi người, thời trẻ tôi cũng đã làm công việc này: Quét dọn đường sá, vận chuyển rác rưởi nên tôi biết làm công việc này vừa vất vả vừa bẩn nhưng công việc này vô cùng vinh quang.

Nói xong Huyện trưởng quay đầu nói với những người đi cùng - Khi trong lòng thư thái tôi thường đi tản bộ, chúng ta phải nhớ đến ai đã làm cho chúng ta có một môi trường sạch sẽ như thế này cho nên các công nhân làm công tác bảo vệ môi trường là phải được tôn trọng nhất và huyện sẽ quan tâm nhiều hơn đến các anh chị em".

Nghe Huyện trưởng nói, những người công nhân làm công tác bảo vệ môi trường vô cùng cảm động, có người ứa nước mắt, giọng nghẹn ngào: "Cảm ơn Huyện trưởng quan tâm".  

Buổi chiều, Huyện trưởng lại tham dự cuộc họp về công tác giáo dục. Trong bài phát biểu, Huyện trưởng lại có những lời rất thống thiết: "Các thầy giáo, cô giáo kính mến, các thầy cô rất là vất vả vì các thầy cô đã bồi dưỡng rất nhiều nhân tài cho đất nước. Nghề dạy học là một nghề vinh quang nhất. Mọi người có thể chưa biết trước đây tôi cũng đã từng đứng trên bục giảng nên hiểu được sự vất vả của nghề làm thầy". Bài phát biểu của Huyện trưởng được hoan nghênh nhiệt liệt, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.    

Mấy hôm sau, Huyện trưởng lại đi đến thăm một xưởng dệt may, rồi công ty điện tử... Ở đâu Huyện trưởng cũng có những bài phát biểu tâm huyết về nghề nghiệp.

Tất cả các cuộc đi thăm, khảo sát của Huyện trưởng đều được phóng viên truyền hình huyện ghi lại và từ nội dung các bài phát biểu của Huyện trưởng có thể thấy Huyện trưởng đã từng là nông dân, công nhân, giáo viên, thậm chí cả nhân viên vệ sinh môi trường.

Thật khó hiểu, Huyện trưởng năm nay mới 40 tuổi sao mà làm nhiều nghề thế? Nếu Huyện trưởng không làm qua những nghề này sao mà khi nói chuyện với họ lời lẽ lại tâm huyết thế? Có những lúc nói chuyện, Huyện trưởng còn cảm động rơm rớm nước mắt?

Mọi người không thể hiểu được mới tra cứu các tư liệu về Huyện trưởng. Đúng là không xem thì không biết, khi xem mới hiểu ra rằng trước khi làm Huyện trưởng, ông ấy là một diễn viên điện ảnh. 

Truyện vui của Vương Tường Anh (Trung Quốc)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.