Hú vía

Thứ Năm, 05/07/2018, 11:14
Một nhóm bạn chơi thân với nhau từ nhỏ, họ muốn gặp gỡ nhau thường xuyên để trò chuyện và chơi các trò chơi. Những lúc ấy, đàn ông thì túm tụm chơi bài hoặc những trò chơi họ thích, còn phụ nữ thì tụ tập trong nhà cùng nhau chuẩn bị bữa ăn. Họ cứ lần lượt xoay vòng đến từng nhà nhau như vậy đã thành lệ.

Tuần này đến lượt Alen và Jean trở thành chủ nhà. Jean muốn làm một món ăn ngon vượt qua tất cả những người trước đã làm. Cô quyết định hôm ấy sẽ ăn món nấm với thịt nướng. Kẹt một nỗi là tuần đó họ chưa lĩnh lương, còn nấm thì rất đắt.

Jean nói với chồng:

- Em rất muốn làm món nấm với thịt nướng, nhưng nấm thì quá đắt.

-  Sao mình không đi xuống dưới đồng cỏ và chọn một số loại nấm? Anh thấy nấm trên đồng cỏ rất nhiều.

- Không được đâu, một số nấm hoang dã là chất độc.

- À, anh nghĩ là không sao, anh đã có cách.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Nghe chồng nói quả quyết, vì vậy Jean quyết định thử sức. Cô lấy một ít nấm hoang, rửa sạch, thái lát và băm nhỏ chúng cho vào món bít tết. Xong xuôi Jean cắt một miếng to đưa cho chó ăn trước.

Cả buổi sáng hôm đó, Jean theo dõi con chó thấy nó vẫn bình yên vô sự nên rất yên tâm và cô quyết định sử dụng nấm hoang cho bữa tiệc tối nay.

Để chuẩn bị cho một bữa tiệc hoành tráng, Jean còn thuê một phụ nữ từ thị trấn về để giúp cô phục vụ và cô không quên dặn người giúp việc là phải để ý đến con chó.

Sau khi được chén một bữa no say, mọi người thư giãn và cùng nhau chơi các trò chơi. Khi mọi người đang vui vẻ thì người phụ nữ giúp việc bước tới thì thầm vào tai Jean:

- Bà Williams, con chó đã chết.

Mới nghe đến đó, Jean đã ngã ngửa ra sau, nhưng sự việc cấp bách nên cô quên cả đau mà nói rõ với mọi người rồi vội vàng gọi cho bác sỹ.

Không lâu sau, xe cứu thương đến, các bác sĩ đã mang cả va li đồ nghề, ống tiêm và một máy bơm dạ dày.

Từng người một được đưa vào phòng tắm, họ phải uống một lọ thuốc xổ, sau đó bác sỹ dùng máy bơm, bơm nước vào dạ dày rửa sạch ruột. Khi người cuối cùng được rửa ruột xong thì cũng là lúc người giúp việc đến bên Jean thì thầm:

- Đúng là quân dã man, lái xe chẹt chết cả con chó người ta mà cũng không thèm dừng lại để nói một câu xin lỗi.
Truyện vui của Louise (Anh)- Khánh Hà (dịch)
.
.