Hỏng to rồi

Thứ Năm, 08/06/2017, 18:39
Vợ chồng anh Bằng đi làm thuê xa nhà, để đứa con trai 10 tuổi là thằng Bàng cho ông bà nội nuôi.

Sau một thời gian, vợ chồng anh Bằng nhớ con, gọi điện thoại về hỏi han: "Cháu Bàng dạo này thế nào hả bà?". Bà nội cháu trả lời: "Nói chung là ngoan, chỉ ngại nhất là nó thích trò chơi điện tử, hay ra quán "nét".

Anh Bằng lo lắng: "Thế thì không được rồi, bà bảo ông cháu trông nom nó cẩn thận bà ạ!". Bà mẹ nói: "Bố anh gần đây cứ buổi sáng đưa cháu đi học, đến tối đón cháu về nhà, không cho nó có thời giờ ra quán "nét" nữa đâu".

Minh họa: Lê Tâm.

Một thời gian sau, anh Bằng lại gọi điện thoại về, hỏi han tình hình thằng Bàng. Lần này ông bố anh nghe máy: "Thằng này quái quỷ lắm! Ông lúc nào cũng để mắt đến nó, gần đây nó không ra quán trò chơi điện tử nữa, nhưng nó nghiện rồi, khó bỏ lắm, nó bắt đầu lên mạng chơi điện tử qua điện thoại, có lần chơi trong giờ học bị cô giáo bắt".

Anh Bàng vừa lo vừa tức: "Vậy thì làm thế nào hở ông?". Ông bố nói: "Tôi tịch thu điện thoại thông minh của nó rồi, đổi cho nó dùng điện thoại dành cho người già của tôi, điện thoại ấy không lên mạng được, ông cháu lại vẫn gọi được cho nhau, ha ha!".

Anh Bàng nghe ông cụ nói thì yên tâm. Nhưng chẳng bao lâu sau, không chờ vợ chồng anh gọi điện thoại về, anh lại nghe được điện thoại từ quê gọi ra. Vừa cầm điện thoại, đã nghe tiếng bà cụ khóc thút thít. Anh Bàng hoảng hốt, hỏi dồn dập: "Mẹ à, sao mẹ lại khóc?". Bà cụ nghẹn ngào: "Hỏng to rồi con ạ!". Anh Bàng giật mình: "Sao? Mẹ nói đi, thằng Bàng bị làm sao?". Bà  nín khóc rồi thở dài: "Chuyện này vẫn do nó gây ra, thằng này ranh lắm, điện thoại di động bị ông đổi, nó không chịu nên tìm cách hại ông, nó dạy ông lên mạng. Bố anh già rồi mà không chót đời, vừa biết lên mạng đã nghiện gấp mười lần cháu, suốt ngày suốt đêm lên mạng tán gẫu, thế là bập luôn vào một con đàn bà "chờ đợi từ lâu", bây giờ đang đòi ly dị tôi đây!".

Truyện vui của Lý Thanh Lâm (Trung Quốc)- Nguyễn Hữu Thăng (dịch)
.
.