Hằng Nga có tội

Thứ Năm, 25/01/2018, 08:53
heo báo cáo của quần chúng, Ngộ Không đi điều tra vụ án tăng giá thuốc của Thái Bạch Kim Tinh. Ngộ Không hỏi Thái Bạch Kim Tinh: “Một viên linh đơn giá gốc chỉ có một đồng trinh, nhưng ông lấy những hai lạng bạc, giá thuốc tăng cao, dân chúng oán hận chấn động đến Thiên đình, ông hãy thực thà nói ra đi”...

Buổi sáng một ngày Ngọc Hoàng vừa thiết triều thì Đường Tăng bước vào tấu rằng: “Nghe nói rất nhiều thần tiên không giữ đúng phép tắc của Thiên đình, vứt bỏ tấm lòng trong sạch lên chín tầng mây, nhiều người phạm luật, vơ vét tiền của, xin bệ hạ ra thánh chỉ”. Ngọc Hoàng nói: “Xác thực là có nhiều chuyện xấu xa, một lần ta đau bụng, gọi Thái Bạch Kim Tinh mang linh đan đến, ông ấy thu của ta hai lạng bạc một viên, bây giờ ông ấy cũng coi đồng tiền là trên hết, vậy nói gì đến y đức”.

Đường Tăng nói: “Nguyệt Lão cũng đang vơ vét của cải, nói là học hỏi phương Tây, ai đưa tiền thì xe cho dây chỉ hồng, không ít quan viên đút tiền để được Nguyệt Lão tìm cho bồ nhí và vợ bé”. Ngọc Hoàng nói: “Tham nhũng là căn bệnh ung thư nhất định phải trừ bỏ. Thầy trò các ngươi sau khi đi Tây Thiên lấy Kinh về không có việc gì, vậy giao cho thầy trò các ngươi nhiệm vụ mới mẻ là “Chống tham nhũng” phải làm điển hình, giết một kẻ để răn đe trăm kẻ”. Đường Tăng tuân chỉ cùng với các đồ đệ quyết tâm chống tham nhũng đến cùng. 

Theo báo cáo của quần chúng, Ngộ Không đi điều tra vụ án tăng giá thuốc của Thái Bạch Kim Tinh. Ngộ Không hỏi Thái Bạch Kim Tinh: “Một viên linh đơn giá gốc chỉ có một đồng trinh, nhưng ông lấy những hai lạng bạc, giá thuốc tăng cao, dân chúng oán hận chấn động đến Thiên đình, ông hãy thực thà nói ra đi”.

Minh họa: Lê Tâm.

Thái Bạch Kim Tinh vẻ khó chịu nói: “Ta cũng có cái khó của ta, bây giờ các loại cây thuốc ở trên núi hay dưới biển không thể tùy tiện mà hái được, mỗi vị thần tiên hùng cứ một nơi quản lý chặt chẽ cây cối, hoa quả và thảo dược, nếu không có tiền thì không được hái. Vậy ngươi có cho ta hái thuốc miễn phí ở Hoa Quả Sơn của ngươi không?”.

Ngộ Không đánh trống lảng nói: “Giá gốc có cao nhưng cũng không thể thu bạc của Ngọc Hoàng, do Ngọc Hoàng không vui nên mới chỉ thị cho tôi đến kiểm tra ông”.

“Nếu ta không thu tiền thì xưởng luyện đan của ta có còn hoạt động không? Tây phương Như Lai, Nam phương Quan Âm, Đông Hải Long Vương, các vị quan to, quan nhỏ hôm nay tham quan, ngày mai khảo sát, khi về quan to phải biếu hộp to, quan nhỏ phải biếu hộp nhỏ? Ta thu bạc của Ngọc Hoàng cũng là việc bắt buộc ta phải làm”.

Ngộ Không nói: “Chống tham nhũng không có hiệu quả thì nói với dân chúng như thế nào?”.

“Đại Thánh lão đệ ơi! Ngày trước ngươi ăn trộm đào tiên, phá phách xưởng luyện đan của ta, bao nhiêu linh đan trong hồ lô ngươi ăn hết cả, những món nợ ấy ngươi vẫn chưa thanh toán. Khi ngươi bị lửa của Hồng Hài Nhi làm cho đau mắt, ta chữa miễn phí thuốc cho ngươi, ngươi còn nợ ta rất nhiều bạc đấy? Ngươi liệu mà tính đi!”.

Đại Thánh không biết nói gì nữa, lẳng lặng chuồn khỏi nhà Thái Bạch Kim Tinh.

Thấy Ngộ Không về tay không, Đường Tăng lại chuyển hướng điều tra. Đường Tăng nói: “Hiện nay, các sản phẩm giả mạo rất nhiều, nào là sữa độc, trứng gà giả. Tháng trước ta ăn bánh mì nhuộm phẩm màu bị đau bụng, khi mua thuốc uống lại mua phải thuốc giả làm ta suýt nữa thì mất mạng, may mà sau đó uống linh đan của Thái Bạch Kim Tinh mới khỏi bệnh. Bây giờ chỉ có xưởng thuốc của ông ấy là thuốc thật, vụ án tăng giá thuốc của ông ấy coi như kết thúc ở đây. Hiện tại còn có rất nhiều phần tử hủ bại, quan tham xây biệt thự to, bao vợ bé, nuôi vật quý và thường đến những nơi vui chơi giải trí ban đêm”.  

Theo chỉ thị của Đường Tăng, Ngộ Không đến ngay kiểm tra Hằng Nga.

Hằng Nga kêu bị oan: “Nặng lắm cũng chỉ là khiển trách tôi có vấn đề về phong cách sống thôi”.

Ngộ Không nói: “Bao nhiêu năm nay, bà lợi dụng cơ hội Trung Thu bày ra nhiều trò chơi để thu tiền của dân chúng. Tiền thu được rất nhiều nhưng bà không chịu nộp thuế. Bà xây biệt thự ở cung Quảng Hàn, cả ngày vui chơi với Thỏ Ngọc, trong vườn trồng quế hương thơm bay đi 10 dặm. Bà còn công khai nuôi tình nhân Ngô Cương, ban ngày bà đi du lịch khắp nơi, ban đêm lại ăn chơi nhảy múa, bà không là tham quan thì tiền ở đâu mà nhiều thế?”.

Cuối cùng chỉ mỗi ả đàn bà Hằng Nga là có tội.

Truyện vui của Tăng Chiêu Đệ(Trung Quốc)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.