Hai câu hỏi

Thứ Sáu, 22/05/2015, 08:16
Hằng năm, bệnh viện tâm thần ở Ha dư bin đều lựa chọn hai bệnh nhân được đánh giá là đã hồi phục tốt nhất trong số những bệnh nhân được đánh giá là có chiều hướng hồi phục rồi đặt ra cho họ hai câu hỏi; nếu như hai bệnh nhân này đưa ra được những câu trả lời đúng, họ có thể được xuất viện mà không phải thanh toán toàn bộ tiền viện phí.

Năm nay, theo sự lựa chọn của bệnh viện, A Mẩy và Vĩnh Quý đến đợi ở phòng làm việc của bác sỹ. Sau khi xem qua hồ sơ của hai bệnh nhân này, bác sỹ cho gọi A Mẩy vào trước.

A Mẩy vào phòng làm việc, ngồi đối diện với ông bác sỹ, ông ta bắt đầu trao đổi với A Mẩy:

- A Mẩy, chắc chị biết quy định của bệnh viện và biết vì sao chị lại có mặt ở đây. Chị sẽ phải trả lời hai câu hỏi, nếu trả lời chính xác chị sẽ được xuất viện miễn phí. Chị có hiểu ý tôi không?

Minh họa: Hữu Khoa.

Ông bác sỹ nói xong, nở nụ cười trên khuôn mặt bí hiểm. Thấy A Mẩy gật gật đầu, ông ta bắt đầu nêu câu hỏi thứ nhất:

- A Mẩy, nếu như tôi khoét bỏ của chị một con mắt, chị sẽ ra sao?

A Mẩy vội đáp:

- Đương nhiên tôi sẽ trở thành người mù dở.

- Được, thế nếu như tôi khoét bỏ cả hai con mắt của chị thì chị sẽ ra sao nào?

- Thế thì tôi sẽ bị mù hoàn toàn.

Nói xong, A Mẩy nghĩ rằng mình đã chắc chắn trả lời đúng và sẽ được xuất viện miễn phí, ông bác sỹ dẫn chị ta ra cửa rồi quay lại bàn làm việc, lúi húi ghi kết quả.

A Mẩy ra khỏi phòng làm việc của bác sỹ, đến chỗ Vĩnh Quý đang ngồi chờ và thì thầm "tiết lộ" cho anh ta biết là bác sỹ sẽ hỏi gì và phải trả lời như thế nào cho đúng.

Ít phút sau, bác sỹ cho gọi Vĩnh Quý vào, sau khi nói với anh ta vài câu mở đầu như đã nói với A Mẩy lúc trước, bác sỹ hỏi:

- Vĩnh Quý, chú ý nhé, đây là câu hỏi thứ nhất: Nếu như tôi cắt đi của anh một cái tai, anh sẽ thế nào?

- Thế thì tôi sẽ chỉ có thể nhìn được mọi vật bằng một con mắt thôi!

Vĩnh Quý không nghĩ ngợi gì, trả lời ngay lập tức.

Nghe Vĩnh Quý trả  lời, nét mặt bác sỹ lộ rõ vẻ nghi ngờ, khó hiểu nhưng ông ta không hỏi Vĩnh Quý rằng tại sao anh ta lại trả lời như thế mà tiếp tục đưa ra câu hỏi thứ hai:

- Vĩnh Quý, nếu như tôi cắt nốt bên tai kia của anh thì anh sẽ ra sao?

- Ồ, thưa bác sỹ, nếu thế thì tôi sẽ hoàn toàn không còn nhìn thấy gì nữa!

Vĩnh Quý mỉm cười, cơ hồ đã trả lời tốt hai câu hỏi, vượt qua được thử thách của bác sỹ.

Quái lạ, sao anh ta lại trả lời như thế nhỉ? Bác sỹ càng cảm thấy khó hiểu, vặn Vĩnh Quý:

- Hừm, Vĩnh Quý này! Anh có thể nói rõ cho tôi biết, tại sao anh lại trả lời như thế, được chứ?

Vĩnh Quý đưa tay, đẩy đẩy cái mắt kính đang đè lên sống mũi, cười cười nhìn bác sỹ:

- Bác sỹ, nếu bị ông cắt mất cả hai tai thì tôi sẽ không còn nhìn thấy gì nữa vì cái kính tôi đang đeo sẽ rơi xuống. Ông biết đấy, tôi bị cận thị rất nặng…

Truyện vui của Bàng Khải Phàm (Trung Quốc)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.