Hạ huyết áp

Thứ Năm, 13/05/2021, 17:51
Hôm ấy trời mưa, lão Lý trượt ngã ở bậc thềm và bị thương ở chân. Khi đến bệnh viện khám, bác sĩ nói vết thương tương đối nặng, phải nằm viện để chữa trị. Nằm viện được ba hôm, lão Lý sợ tốn tiền nên nhất định đòi về nhà. Bác sĩ kiểm tra lại chỗ đau nói là không có gì đáng ngại, nên đồng ý để lão Lý xuất viện.

 

Bà vợ của lão Lý đi thanh toán viện phí và rất nhanh trở lại phòng bệnh. Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của vợ, lão Lý hỏi: 

- Tất cả hết bao nhiêu? 

Bà vợ lão nói: 

- Tôi chưa lấy hóa đơn, tôi mới nộp cho họ 1.000 tệ, bệnh viện nói rằng tất cả hết những 6.000... 

Lão Lý vừa nghe thấy bà vợ nói con số 6.000 thì choáng váng ngã quỵ xuống. Cô hộ lý đứng bên cạnh gọi mấy câu nhưng không thấy lão có phản ứng gì, bà vợ ông cũng gọi nhưng cũng không thấy lão tỉnh lại nên cô hộ lý hốt hoảng vội đi gọi bác sĩ. 

Bác sĩ đến ngay và kiểm tra toàn bộ tình trạng cơ thể của lão Lý nhưng không thấy có vấn đề gì. Vị bác sĩ gọi thêm mấy đồng sự nữa đến cùng nhau kiểm tra bệnh trạng của lão Lý và cuối cùng họ kết luận: Huyết áp của lão Lý lên cao tới 250 có thể nguy hiểm đến tính mạng! Trường hợp huyết áp cao như thế này họ chưa gặp bao giờ, vậy làm thế nào để hạ được huyết áp thì mọi người chưa nghĩ được ra biện pháp điều trị. 

Tính mạng con người đang bị đe dọa và bệnh viện đã ngay lập tức tổ chức một cuộc hội chẩn. Sau khi thảo luận trong nửa giờ nhưng các bác sĩ có kinh nghiệm cũng không tìm ra biện pháp để hạ huyết áp cho lão Lý. Lúc này, cô hộ lý gọi điện đến cho biết, sau khi cấp cứu tuy huyết áp không hạ được xuống mức bình thường nhưng bệnh nhân đã tỉnh lại, thế là Viện trưởng cùng mấy vị bác sĩ tức tốc đến phòng bệnh.

Khi lão Lý nhìn thấy Viện trưởng ông nói: 

- Các ông không cần phải tìm cách điều trị hạ huyết áp cho tôi, vì huyết áp của tôi không thể hạ được bằng cách điều trị của các ông.

Viện trưởng nói: 

- Xin ông yên tâm, chúng tôi sẽ tìm được cách điều trị để hạ huyết áp cho ông. 

- Muốn hạ huyết áp cho tôi thì đơn giản thôi, chỉ cần các ông giảm bớt viện phí cho tôi là được.  

Sau khi hỏi về viện phí của lão Lý, Viện trưởng nói: 

- Chúng tôi sẽ giảm cho ông 2.000 tệ chỉ thu 4.000 tệ thôi.

Lão Lý lắc đầu nói: 

- Như vậy vẫn cao quá!   

Cô hộ lý đo huyết áp của lão Lý thấy đã giảm một ít, bây giờ xuống 220 nhưng vẫn còn rất cao. 

Viện trưởng nghiến răng nói: 

- Thôi thế này vậy, chúng tôi chỉ thu của ông 1.000 tệ thôi. Được không?

Cuối cùng lão Lý gật đầu và cô hộ lý lại kiểm tra huyết áp của lão Lý: Thật là kỳ diệu huyết áp của lão đã hạ xuống tới mức bình thường.

Viện trưởng và các bác sĩ có mặt ở đó trợn tròn mắt ngạc nhiên: 

- Thật là lạ, đúng là kỳ lạ!

Lão Lý nói: 

- Có gì kỳ lạ đâu, tôi nằm viện mới có ba ngày các ông thu của tôi những 6.000 tệ, đây là số tiền mà tôi tích cóp 30 năm mới được đấy. Chỉ mới ba ngày mà các ông đã lấy đi toàn bộ số tiền tôi tích cóp được, vậy các ông nghĩ xem huyết áp của tôi có tăng cao không? Chỉ có 1.000 tệ mà các ông thu của người ta những 6.000 tệ, các ông quá là tàn nhẫn!

Viện trưởng và mấy vị bác sĩ nghe câu nói này lão Lý chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. 

Nguyễn Thiêm - dịch

Truyện vui của Ngô Bang Quốc (Trung Quốc)
.
.