Gặp phải sư tử

Thứ Bảy, 06/10/2018, 08:46
Ông Hoài Đắc và vợ rất thích đi du lịch nước ngoài, mà là tự lái xe đi, muốn đi đâu thì đi, muốn đến đâu thì đến rất chi là thoải mái!

Một lần hai vợ chồng lái xe trên một thảo nguyên rộng lớn của châu Phi, các loài động vật ở đây vô cùng phong phú xuất hiện trước mắt hai người khiến họ vô cùng thích thú. Xe đang chạy bỗng nhiên chạm phải một vật gì đó, khựng lại. Hoài Đắc xuống xe quan sát. Ông tròn xoe mắt kinh ngạc bởi xe đụng phải một con sư tử hình như đang ngủ trong một lùm cỏ cao ngang mặt người.

Ông Hoài Đắc đưa tay qua mũi con sư tử thăm dò, nó còn sống, có vẻ như chỉ hôn mê thôi. Bằng một quyết định dứt khoát và dũng cảm, Hoài Đắc ngồi xuống cạnh con sư tử, một tay vuốt bờm nó, nói với vợ: “Nhanh lên, chụp một pô đi!”. Vợ ông nâng máy ảnh lên, ghi ngay hình ảnh quý giá đó!

Minh họa: Lê Tâm.

Trở về nước, Hoài Đắc mang tấm ảnh khoe khắp bạn bè, ai cũng khen ông dũng cảm. Khoái thật!

Một lần khác vợ chồng Hoài Đắc đi du lịch vùng rừng rậm Xibia. Đang đi họ bỗng thấy một con hươu chạy thục mạng, phía sau là một con hổ lớn đuổi theo. Hoài Đắc thắng gấp xe lại, nhưng do quán tính chiếc xe trườn tới tông phải con hổ khiến nó ngã lăn ra đất.

Hoài Đắc xuống xe xem kỹ, hay quá! Con hổ chỉ hôn mê chứ chưa chết, nặng tới 500 - 600kg chứ chẳng chơi! Hoài Đắc có ngay một hành động dũng cảm hiếm thấy! Ông cưỡi lên lưng hổ, một tay đặt lên cổ nó, tay kia giơ cao nắm đấm tạo dáng “Võ Tòng đả hổ”, vợ ông hào hứng chụp ngay một pô kỷ niệm giờ phút tuyệt vời này!

Sau chuyến đi, Hoài Đắc lại khoe tấm ảnh thứ hai, khiến ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt!

Cho tới một lần hai vợ chồng Hoài Đắc đi tham quan Australia. Xe chạy dọc theo bờ biển rồi tiến dần vào sa mạc. Đột nhiên một con chuột túi chạy tới trước đầu xe. Hoài Đắc không phanh kịp, xe tông phải khiến nó bị văng từ trên mui xe ra sau xe. Hai vợ chồng xuống xe thấy con chuột túi nằm bất động trên mặt đất.

Lần này Hoài Đắc đàng hoàng sờ tay vào mũi con chuột, ồ, nó vẫn chưa chết! Hoài Đắc chợt nảy ra sáng kiến mới!

Ông chủ chiếc xe du lịch cởi áo jắc ket choàng qua người con chuột túi, kéo nó lại cạnh mình, dựng dậy, ôm vào cổ tạo dáng “hai anh em thân thiết”. Vợ Hoài Đắc phì cười khoái chí, nâng máy ảnh lên... Thôi chết, con chuột túi bỗng nhiên bật dậy chạy thục mạng!

Hoài Đắc kêu thất thanh: “Áo jắc két của tôi! Áo jắc ket của tôi!...”. Con chuột túi mang chiếc jắc két của Hoài Đắc biến mất trên đồng cỏ bao la ngút ngát, trong túi áo có hộ chiếu, thẻ thanh toán quốc tế, một ít tiền mặt và... chiếc chìa khóa ôtô.

Khi về nước, nghe Hoài Đắc kể lại chuyện con chuột túi bỏ chạy, bạn bè ai cũng ngạc nhiên, chỉ có một người bạn không ngạc nhiên mà từ tốn nói:

- Chuốt túi gắng quên đau mà bỏ chạy là có cái lý của nó.

- Cái lái lý đó ra làm sao, ông thử nói cho chúng tôi nghe xem có lọt lỗ tai không nào?

- Lần đầu tiên, con sư tử không chạy chứ gì? Lần thứ hai con hổ cũng không chạy chứ gì? Vì sư tử gặp sư tử thì làm gì mà phải chạy, hổ gặp sư tử thì cũng chỉ sợ chút chút trong lòng vì hổ và sư tử cũng ít khi phải đánh nhau để ăn thịt, còn chuột túi thì đương nhiên sợ sư tử rồi.

- Nhưng cả ba lần đâu có con sư tử thứ hai nào xuất hiện đâu?

- Thế các ông quên là vợ của Hoài Đắc quê Hà Đông à? 
Truyện vui của Trương Dũng (Trung Quốc)- Trà Ly (dịch)
.
.