Gầm giường có người

Thứ Năm, 28/06/2018, 09:34
Furks là một công trình sư, anh thường mang các dự án về nhà để làm thêm. Tình trạng này kéo dài liên tục, công việc căng thẳng khiến anh đặc biệt lo lắng. Nhất là vào ban đêm, Furks thường không ngủ được, anh luôn cảm thấy có ai đó ở dưới gầm giường.

Cứ thế trong nhiều ngày, Furks thường xuyên cảm thấy đau đầu, quầng mắt đen sì hiện lên trên khuôn mặt. Với vẻ suy sụp, Furks tìm đến bác sĩ tâm thần:

- Bác sĩ, xin hãy giúp tôi - Furks cầu cứu - Mỗi đêm khi nằm trên giường, tôi luôn cảm thấy hình như có người ở bên dưới gầm giường, nhưng khi tôi bước ra khỏi giường nhìn xuống, dưới gầm giường không có ai cả. Tôi lại trèo lên giường, nhưng tôi vẫn cảm thấy hình như dưới giường có người. Cứ thế, tôi lên giường, rồi lại xuống giường, rồi lại lên giường, rồi lại xuống giường… Bác sĩ nhất định phải giúp tôi, nếu cứ thế này, chắc tôi phát điên mất!

Bác sĩ nghe vậy, chau mày nói:

- Anh phải điều trị ngay, bệnh của anh không dễ chữa đâu. Nhưng anh vẫn còn may là gặp được tôi. Tôi là chuyên gia chữa các bệnh thần kinh.

Minh họa: Lê Tâm.

Fulks nghe vậy vô cùng mừng rỡ:

- Tốt quá, bác sĩ, xin ông nói giúp tôi, tôi cần phải làm gì?

 Bác sĩ đáp:

- Trong vòng hai năm, mỗi tuần anh phải đến chỗ tôi trị bệnh ba lần, mỗi lần một giờ. Tôi khẳng định có thể trị khỏi bệnh cho anh.

- Vâng, thế chi phí như thế nào?- Fulks hỏi.

- Mỗi giờ 100 USD - Bác sĩ trả lời.

- Thế thì đắt quá, tôi không chữa đâu -  Fulks kêu lên.

Sáu tháng trôi qua, một ngày, bác sĩ gặp Fulks trên đường, thần thái của anh ta rất tốt, trên mặt hai quầng mắt thâm cũng không còn. Bác sĩ ngạc nhiên hỏi:

 - Sao anh chỉ tìm gặp tôi có một lần duy nhất như thế rồi không quay lại nữa? Anh đã chữa khỏi bệnh chưa?

Fulks cười trả lời:

- Kinh phí bác sĩ đưa ra cao quá, mỗi lần 100 đô, chữa bệnh như thế tôi chắc phá sản. Sau đó, tôi chỉ mất 10 đô mà khỏi được bệnh.

- Bác sĩ mở to mắt ngạc nhiên:

- Thật ư? Sao có thể thế được? Bệnh của anh là bệnh tâm lý khó chữa.

- Nhưng bác sĩ trông tôi hiện nay không phải là rất ổn sao? - Fulks đắc ý đáp.

- Anh chữa trị thế nào? - Bác sĩ ngạc nhiên hỏi.

- Tôi thuê một thợ mộc và chặt bốn chân giường đi. 
Truyện vui của Trần Kiến Quốc (Trung Quốc)- Thúy Hạnh (dịch)
.
.