Đại luật sư

Thứ Bảy, 24/12/2016, 08:00
Một ngày cuối năm, Henry- người phụ trách của trung tâm vận động quỹ từ thiện- xã hội thành phố kiểm tra lại danh sách những tổ chức và cá nhân đã đóng góp, ủng hộ quỹ nhân đạo từ thiện năm qua và phát hiện ra rằng, từ trước đến nay, trung tâm đã bỏ sót, không thu được một xu nào từ ông Smith, một vị đại luật sư nổi tiếng là thành công nhất trong thành phố. 

"Cái ông Smith này thật là bủn xỉn, chẳng biết thế nào là xấu hổ, thật chẳng ra gì!" - Henry tức giận lẩm bẩm và quyết định sẽ tự mình đến tận nơi, thuyết phục để vị đại luật sư này phải nhả ra một chút tiền hay hiện vật gì đó.

Hôm sau, Henry tìm đến văn phòng luật sư Smith. Vừa gặp mặt, Henry đã bổ ngay: "Ngài Smith, xin thứ lỗi vì sự mạo muội của tôi. Căn cứ vào số liệu và kết quả điều tra của trung tâm, chúng tôi được biết mỗi năm thu nhập của ngài chí ít cũng là năm mươi vạn đô la, thế nhưng ngài chưa bao giờ ủng hộ cho quỹ từ thiện nhân đạo một xu nào. Hôm nay liệu ngài có muốn tự nguyện đóng góp cho xã hội thông qua một phương thức nào đó không?".

Minh họa: Lê Tâm.

Luật sư Smith trầm ngâm một lát rồi đáp: "Trong quá trình xác minh nắm bắt thông tin, chắc các ông không biết rằng mẹ tôi mắc bệnh nặng đã nhiều năm và mới qua đời vào cuối tháng trước. Trong thời gian đó, chi phí về thuốc men…và các phí tổn khác cao gấp mấy lần thu nhập hằng năm của mẹ tôi?".

Henry ngẩn người một lát rồi lúng túng: "Ồ, xin lỗi, điều này chúng tôi không…".

Luật sư Smith ngắt lời Henry: "Hoặc các vị còn chưa hề xác minh đến trường hợp của em trai tôi, là một quân nhân được giải ngũ nhưng đã tàn phế, mù mắt và phải ngồi xe lăn đã trên hai chục năm nay?".

Điều này là hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Henry vì quá trình xác minh đã không thể nắm bắt được những thông tin này, ông ta đỏ mặt, ấp úng: "Ô, ngài Smith, thực lòng chúng tôi thấy rất áy náy…" và lại bị luật sư Smith ngắt lời: "Hay là, các ông cũng không hề biết rằng em rể tôi vừa mới bị tử vong vì tai nạn giao thông…?". Ông ta càng nói thì giọng càng thêm càng kích động: "Phải, chú ấy đâu có để lại cái gì cho em gái tôi, ngoài ba đứa con?".

Bị luật sư Smith "dồn" liên tiếp, đầu óc của Henry gần như hoàn toàn bị tê liệt, sau đó ông ta móc khăn tay ra vừa lau mồ hôi trán, vừa nói: "Ngài luật sư, chúng tôi thực sự rất xin lỗi vì trong quá trình xác minh đã không thể nắm bắt được đầy đủ thông tin…".

Đại luật sư Smith dang rộng hai tay, ngắt lời Henry một lần nữa, cười kẻ cả: "Cho nên, nếu như không phải gánh vác trách nhiệm nặng nề cùng với họ thì tôi cũng sẽ chẳng hẹp hòi gì mà không đóng góp cho quỹ từ thiện, thế nhé…!".

Truyện vui của Isaac Power (Mỹ)- Trần Dân (dịch)
.
.