Đại gia và nhà thiết kế

Chủ Nhật, 03/12/2017, 08:21
Tiểu Lạc từng có một khách hàng- một thổ hào chủ một tòa biệt thự, cứ sửa đi, sửa lại trong sáu năm liền. Lạ một điều là, biệt thự tuy lớn nhưng chu kỳ tu sửa cứ kéo dài bất tận.

Bạn tôi, Lạc Tiểu Lạc là nhà thiết kế nội thất và tiểu cảnh nổi tiếng, có rất nhiều khách hàng là các đại gia nhà đất, các thổ hào, chủ biệt thự lớn…, nhiều người trong số họ tính khí thất thường và tiêu tiền như nước. Chi phí thiết kế, kinh phí xây dựng, nguyên vật liệu, mua sắm trang bị nội, ngoại thất… của những tòa biệt phủ tư nhân thường cao gấp mấy lần chi phí cho những công thự của nhà nước khiến chúng tôi ai cũng thèm muốn. Tuy nhiên, Tiểu Lạc lại luôn than phiền với chúng tôi, rằng tuy kiếm được nhiều tiền thật đấy nhưng để chạy theo sở thích của các ông chủ thì cũng mệt mỏi đến hết hơi.

Tiểu Lạc từng có một khách hàng- một thổ hào chủ một tòa biệt thự, cứ sửa đi, sửa lại trong sáu năm liền. Lạ một điều là, biệt thự tuy lớn nhưng chu kỳ tu sửa cứ kéo dài bất tận.

Minh họa: Lê Tâm.

Vị thổ hào này đặc biệt ưa thích đi du lịch nước ngoài, lần đầu tiên tìm đến Tiểu Lạc là dịp ông ta vừa mới đi Nhật Bản hơn nửa tháng trở về. Được hun đúc bởi nền văn hóa Nhật Bản, thổ hào yêu cầu cải tạo toàn bộ ngoại cảnh, nội thất, phòng ốc… của biệt thự theo phong cách Nhật Bản. Tiểu Lạc đã tốn rất nhiều thời gian thiết kế, còn tham khảo thêm ý kiến của bạn bè người Nhật nữa. Vị thổ hào đã không tiếc tiền, chỉ nói riêng làm tiểu cảnh mô phỏng khu Kusansui ở một góc vườn, tiền tuyển chọn, mua và chuyên chở cát trắng, đá cuội, đá tảng… từ nơi khác về cũng đã tốn hết vài vạn tệ.

Công việc mới làm được một nửa, thổ hào lại đi Mỹ, đến một vùng đồng cỏ ở bang Kentucky tròn một tháng. Về đến nhà là đầu đội mũ bò, chân đi ủng da, thần khí như một cowboy thực thụ đến tìm Tiểu Lạc, nói rằng qua một tháng ở miền Tây nước Mỹ, ông ta đã rất yêu mến thứ hoài cổ tự nhiên, thứ phong cách tự do thô kệch, phóng khoáng của vùng đồng quê nước Mỹ, nay thật ngứa mắt khi nhìn thấy cái nhỏ nhoi, hạn hẹp của phong cách Nhật Bản và yêu cầu Tiểu Lạc tháo dỡ những phần đã được cải tạo và thay thế bằng cảnh quan theo phong cách đồng quê nước Mỹ.

Tiểu Lạc vội đưa công nhân đến dỡ bỏ những công trình đã được làm theo phong cách Nhật Bản, sau đó lại thiết kế và sửa thành những bối cảnh của vùng đồng quê miền Tây nước Mỹ. Lần này, công trình đã không bị bỏ dở nửa chừng, Tiểu Lạc giúp thổ hào lựa chọn, phối hợp hoàn hảo giữa trang trí với đồ nội thất. Công việc hoàn thành, vị thổ hào rất hài lòng, dự tính đợi một thời gian cho thông khí, bay hết mùi sơn… rồi sẽ vào ở.

Ai ngờ mới chưa được một năm, mùi sơn còn thoảng, chưa ở ngày nào thì vị thổ hào lại đến tìm Tiểu Lạc. Nguyên là, ông ta lại vừa đi một loạt các nước châu Âu, lưu lại ở Roma hẳn nửa tháng. Tại vùng đất khởi nguồn của nền văn hóa Phục hưng châu Âu, đâu đâu cũng tỏa ra sức hút nghệ thuật ấy, thổ hào lưu trú tại một quán rượu cổ ở ngoại ô Roma và ông ta đã bị cuốn hút đến mê hoặc những bài trí nội thất hết sức xa hoa, lộng lẫy nhưng lại rất cổ kính, mang hơi thở quý tộc cao quý thời trung cổ. Thổ hào đưa cho Tiểu Lạc một chiếc DVD, trong đó là những ảnh chụp và video được quay 360 độ, không có góc chết những hình ảnh của quán rượu cổ kiểu pháo đài Italia và bảo Tiểu Lạc căn cứ vào những hình ảnh trong đĩa, cải tạo những bối cảnh, tiểu cảnh, trang trí, đồ nội thất… từ phong cách đồng quê miền tây nước Mỹ thành phong cách quý tộc trung cổ của Italia!

Chỉ hai ngày sau, qua bạn bè của thổ hào, Tiểu Lạc được biết ông ta lại vừa lên đường đi du lịch, lần này là đi Bắc Cực. Tiểu Lạc ngửa mặt kêu trời: “Chết rồi, thế nào rồi ông ta cũng sẽ yêu cầu tôi làm tường băng, xây nhà tuyết… theo phong cách Bắc Cực chứ chẳng chơi…!”.
Truyện vui của Lam Sắc Gia Li Phấn (Trung Quốc)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.