Cửa thiên đường

Chủ Nhật, 04/12/2016, 08:01
Một người sau khi chết được lên Thiên đường, ở cửa Thiên đường ông ta gặp thánh Phêrô. Thánh Phêrô nói với người đó: "Hôm nay thực tại là quá bận cho nên tôi chỉ tiếp nhận những trường hợp chết thật đặc biệt, chết mà vẫn còn ấm ức". 

"Thế thì tốt rồi!"Người đó bắt đầu kể về trường hợp của mình: "Hôm nay, tôi đang đi làm thì một người bạn tiết lộ cho tôi một điều bí mật: Vợ tôi đang hú hý với tình nhân ở nhà. Tôi tức lộn ruột vội chạy về nhà thấy vợ tôi đang nằm trên giường nhưng không thấy hình bóng thằng tình nhân của cô ta đâu.

 Tôi nhìn ra ban công thấy một thằng đàn ông hai tay bám vào lan can đang đu mình ở bên ngoài. Tôi dùng tay giáng mạnh mấy cái vào tay hắn nhưng hắn ta vẫn bám chặt vào lan can không chịu buông tay. Tôi vội chạy vào nhà bếp lấy một cái búa nện liên tiếp vào tay hắn cuối cùng hắn phải buông tay và rơi từ tầng 25 xuống dưới nhưng hắn lại rơi vào lùm cây nên chỉ ngất đi mà không chết. 

Thấy vậy tôi lại chạy vào nhà bếp vác cái tủ lạnh ném từ trên ban công vào người hắn nên hắn mới chết hẳn. Điều không may cho tôi là lúc đó bệnh tim của tôi tái phát và tôi đột ngột từ biệt thế giới này".

Minh họa: Lê Tâm.

"Chao ôi!" Thánh Phêrô kêu lên "Đây đúng là một ngày vô cùng không may, anh có thế vào được rồi. Nào vị tiếp theo!".

Thánh Phêrô cầm bản lịch trình công việc dài dằng dặc giải thích với mọi người.

Người tiếp theo nói: "Tôi hôm nay đang tưới hoa ở ban công nhà tôi trên tầng thứ 26, do tôi không cẩn thận nên bị trượt chân ngã nhưng may mắn là tôi lại vớ được tay vào lan can ở tầng dưới. 

Tôi bám vào lan can treo mình ở ban công nhưng có điều xúi quẩy là tôi bị một thằng đàn ông của cái nhà đó đấm rất mạnh vào tay tôi, mặc dù rất đau nhưng tôi vẫn trụ được nhưng khi hắn ta đi lấy cái búa nện vào tay tôi thì tôi không thể chịu được nữa và tôi bị rơi từ tầng 25 xuống. Lần này tôi lại gặp may là một lùm cây đã cứu tôi. 

Tôi tưởng rằng mình đã thoát được nạn lớn nhưng không ngờ một cái tủ lạnh từ đâu bay tới trúng vào người tôi làm cho tôi bị thịt nát xương tan". 

"Đúng là chết quá ấm ức". Thành Phêrô nói: "Anh có thể vào được rồi! Nào vị tiếp theo".

Người tiếp theo đó nói: "Có lẽ ngài không thể tưởng tượng ra được đâu, lúc đó vì tình thế vô cùng cấp bách tôi trần truồng như nhộng chui ngay vào cái tủ lạnh và bị người ta quăng từ tầng 25 xuống đất .........". 

Thánh Phêtô: "Ôi chao? ..............".

Truyện vui của Mark (Anh)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.