Con ngoan của bố

Thứ Hai, 01/08/2016, 08:02
Một ông chủ trang trại giàu có ở bang Idaho xa xôi có con trai đang học đại học ở New York. Số tiền do bố chu cấp chỉ mới qua một phần ba học kỳ, cậu con đã vung tay tiêu hết nhẵn.

Nảy ra một "sáng kiến", cậu liền gọi điện về cho bố:

- Bố à, chắc bố không thể tin nổi vào một kỳ tích sáng tạo của nền giáo dục hiện đại đâu! Ở trường con đang bắt đầu một khóa trình dạy cho những con chó như con Spider nhà mình có thể biết nói đấy.

- Thật là thần kỳ! Thế bố có thể gửi con Spider lên chỗ con để cho nó hưởng cái thành quả giáo dục hiện đại đó được không?

- Được chứ bố, chỉ cần bố đem nó cùng với 1.000 USD tiền học phí gửi lên cho con, con sẽ đưa nó đến giảng đường.

Minh họa: Lê Tâm.

Ông bố liền đem con chó và 1.000 USD gửi ngay lên cho cậu con trai. Một phần ba học kỳ nữa trôi qua, số tiền đó hết sạch, cậu con lại gọi điện thoại về Idaho cho bố.

- Con Spider thế nào rồi hở con? - Ông bố hồi hộp, hỏi.

- Cừ lắm rồi bố ơi, nó nói cứ như khẩu súng bắn liên thanh ấy. Nhưng mà bố không thể tin được đâu, các giáo sư trường con lại vừa nghiên cứu ra một phương pháp giáo dục động vật hoàn toàn mới, đó là huấn luyện cho chúng biết đọc sách.

- Đọc được cả sách ư? Con không nói giỡn đấy chứ? Thế thì bố cũng rất muốn cho con Spider nhà mình biết đọc sách, vậy bố phải làm gì?

- Chỉ cần bố gửi lên 2.500 USD để đóng học phí, con sẽ đem nó đến giảng đường, rồi nó sẽ đọc được sách.

Ông bố rất phấn khởi, lập tức gửi ngay 2.500 USD lên New York cho con trai.

Và bây giờ, cậu con trai cảm thấy rất phiền lòng và lo lắng, chẳng biết làm thế nào. Cuối năm rồi, về nhà chắc chắn bố cậu sẽ phát hiện ra là bị cậu lừa, vì con chó Spider không những chẳng biết nói câu nào, mà còn không hề biết đọc sách nữa. Suy đi, tính lại, cậu ta giết chết con chó.

Học kỳ kết thúc, cậu con trở về nhà, bố cậu biểu hiện sự hứng khởi chưa từng thấy từ trước tới nay:

- Peter, con Spider đâu rồi? Bố đang rất sốt ruột muốn được nghe nó nói chuyện và xem nó đọc sách…

Cậu con trai bô bô:

- Bố à, con có một tin xấu cho bố đây. Chẳng là, sáng sớm hôm qua, con Spider đang nằm trên sôfa trong phòng khách đọc tờ "Nhật báo phố Wall" như mọi khi, thấy con chuẩn bị lên đường về nhà, đột nhiên nó nhỏm dậy, quay đầu lại hỏi con "Peter, dạo này bố cậu vẫn thường xuyên lên thị trấn đi lại với cái cô gái tóc đỏ ấy chứ?".

Ông bố biến sắc mặt, vội hạ giọng, thì thào:

- Thôi chết, có lẽ nó đã nghe lỏm được ở đâu rồi! Trước khi nó kịp mách lẻo chuyện ấy với mẹ con, bố muốn con đem con chó láo toét ấy giết quách đi cho bố, được chứ?

- Bố đừng lo, việc ấy con đã làm rồi!

- Ô Peter, con đúng là con ngoan của bố!

Truyện vui của Jimmy Dorman (Mỹ)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.