Chùm truyện vui

Thứ Bảy, 10/06/2017, 08:06
Mọi người đều vô cùng vui mừng vì mình đã được lên Thiên đường, được lên Thiên đường đã chứng minh rằng ở dưới thế gian họ là những người tốt. Một điều vui mừng nữa là họ được nhìn thấy Thượng đế, họ thi nhau chào hỏi Thượng đế.

Người chồng biết nghe lời

Ngày hôm nay Thiên đường đón nhận 50 người đàn ông và 10 người phụ nữ. Ở cửa Thiên đường, Thượng đế nói với họ: "Tuy các người đã ly khai nhân gian nhưng các người không nên buồn phiền vì các người đã được lên Thiên đường, ta hoan nghênh mọi người lên đây, các con của ta!".

Mọi người đều vô cùng vui mừng vì mình đã được lên Thiên đường, được lên Thiên đường đã chứng minh rằng ở dưới thế gian họ là những người tốt. Một điều vui mừng nữa là họ được nhìn thấy Thượng đế, họ thi nhau chào hỏi Thượng đế.

Minh họa: Lê Tâm.

Thượng đế mỉm cười với họ. Sau khi mọi người yên tĩnh trở lại, Thượng đế tiếp tục nói: "Trước khi các người bước qua cửa để vào Thiên đường, ta muốn tìm hiểu một sự việc và yêu cầu các người hãy làm theo lời của ta: Những người đàn ông chia làm hai đội, một đội ở thế gian chi phối phụ nữ và một đội ở thế gian bị phụ nữ chi phối; còn những người phụ nữ thì xếp thành một đội đi theo thánh Peter".

Nghe Thượng đế nói thế, 10 người phụ nữ theo thánh Peter đi vào cửa Thiên đường.

50 người đàn ông nghe theo lời của Thượng đế tự động chia làm 2 đội, một đội ở thế gian bị phụ nữ chi phối có 49 người, một đội ở thế gian chi phối phụ nữ chỉ có một người.

Thượng đế suýt nữa thì ngất, ngài bực tức nói: "Ta thật sự thất vọng với đàn ông các ngươi quá, các ngươi phải thấy xấu hổ vì sự hèn nhát của mình. Ta đã theo hình tượng mình để sáng tạo ra các ngươi mà các ngươi lại bị phụ nữ chi phối, các ngươi đã lâm vào cái vòng luẩn quẩn. Hãy nhìn xem đội bên này, đây là đứa con duy nhất đáng để ta tự hào! Các ngươi phải học tập anh ta. Con của ta, con hãy nói cho họ biết con làm thế nào trở thành người duy nhất không bị phụ nữ chi phối?".

Người đàn ông đó nói: "Con cũng không biết nữa, vợ con bảo con phải đứng ở đây ạ!...".

Nhân chứng lắm mồm

Một tòa án ở thị trấn nhỏ đang xử một vụ án. Các công tố viên mời nhân chứng đầu tiên lên tường trình. Nhân chứng là một bà lão mặc bộ quần áo truyền thống tên là Jones. Bà Jones đứng lên bục, tay cầm cuốn Kinh thánh, bà thề rằng mỗi một câu nói của mình đều là sự thực, tuyệt đối không bịa đặt.      

Theo thủ tục tố tụng của tòa án, các công tố viên bước đến gần bà Jones và hỏi: "Bà Jones, bà có nhận ra tôi không?". Bà Jones nói: "Ồ, ông William, khi ông vẫn còn là một đứa trẻ tôi đã biết ông rồi. Thẳng thắn mà nói, ông làm cho tôi vô cùng thất vọng. Hai năm trước đây, một con dê của người hàng xóm Helen vào nhầm vườn nhà tôi, bà hàng xóm đến định dắt con dê về thì ông cứ khăng khăng nói con dê đó là của mình, ông còn dọa bà Helen rằng nếu bà ấy kiện cáo ông sẽ làm cho bà ấy không có một ngày tốt lành. Bà Helen nhút nhát sợ ông nên chỉ mở to mắt ra nhìn con dê của mình trở thành món ngon trên bàn ăn của nhà ông. Tôi rất hiểu ông, ông William ạ!".  

Minh họa: Lê Tâm.

 Không ngờ nhân chứng lại thao thao bất tuyệt tố cáo sự xấu xa của mình, công tố  viên William choáng váng toát mồ hôi. Ông ta ngơ ngác nhìn các vị thẩm phán và bồi thẩm đoàn rất lâu rồi mới chỉ vào vị luật sư bào chữa hỏi: "Bà Jones, bà có biết luật sư bào chữa cho bị can không?". 

Bà Jones lại nói: "À, tôi có biết ông ta, ông ta là Brad. Tôi cũng biết ông ta từ khi ông ấy còn nhỏ. Ông ta lười biếng, cố chấp và nghiện rượu, ông ta là luật sự bào chữa kém cỏi nhất ở bang này. Không những thế, ông ta còn giấu vợ quan hệ với ba người phụ nữ khác. Vâng đúng, tôi quá hiểu ông ta".     

Vị luật sư suýt nữa thì ngất xỉu, ông ta bị trượt khỏi ghế ngồi, lúng túng nhìn mọi người. Trong một thời gian, tiếng cười và tiếng bàn tán vang lên trong phòng xét xử tạo thành một âm thanh hỗn loạn.  

Vị thẩm phán gõ búa xuống bàn để nhắc nhở mọi người yên tĩnh trở lại, sau đó ông ta gọi vị công tố viên và vị luật sư đến trước mặt mình nói nhỏ: "Nếu hai vị mà còn hỏi bà ta xem có biết tôi không thì tôi sẽ cho các vị đi tù đấy".  

Rick Warren (Anh)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.