Chiếc đinh trên ghế

Thứ Hai, 12/02/2018, 08:48
Gần đây, A Quang liên tiếp gặp chuyện xui xẻo: Bị bạn gái bỏ theo người khác, bản thân thất nghiệp mãi không tìm được việc làm. Buồn chán, gã thả bộ trên phố, nắn túi thấy còn mấy đồng liền tạt vào quầy mua một túi bỏng ngô, vừa đi vừa nhá, vừa ngắm những người qua đường, thấy họ đều có vẻ bận rộn, vội vã: “Họ may mắn hơn mình nhiều”, gã nghĩ bụng.

Cảm thấy mệt, A Quang định tìm chỗ nào nghỉ ngơi thì vừa vặn phía trước có một chiếc ghế dài, gã tiến đến và ngồi xuống ghế. “Ây dà”, gã kêu một tiếng, nhảy dựng lên, cúi đầu nhìn mặt ghế: Thì ra, có người nào đấy đã đóng vào đó một chiếc đinh. Chiếc đinh ngắn thôi nhưng nhọn hoắt đã đâm vào cái mông đáng thương của A Quang. Gã nghĩ ngay “mình đã không may bị đinh đâm rồi thì hãy đừng để người khác cũng chịu khổ nữa!”.

A Quang đặt túi bỏng ngô xuống, loanh quanh tìm một viên gạch vỡ, chuẩn bị xử lý cái đinh hiểm ác. Gã quay đầu lại thì nhìn thấy một đôi nam nữ vừa đi vừa cãi nhau, cô gái kêu mệt, định ngồi xuống ghế, đúng vào chỗ có chiếc đinh. Nói thì chậm, hành động thì nhanh, A Quang lao đến, đẩy mạnh cô gái một cái khiến cho cô ta lảo đảo, dạt ra một bên, không thể ngồi xuống ghế. May quá, suýt nữa thì nguy…

Minh họa: Lê Tâm.

Gã chưa kịp mừng thầm thì đã nhận ngay một cú đấm như trời giáng, ngã lăn quay ra đất. Nguyên là cậu thanh niên cho rằng A Quang đã chọc ghẹo, bắt nạt bạn gái của mình. Cho dù A Quang cố giải thích nhưng cậu ta không tin là việc làm của gã xuất phát từ lòng tốt. Gã nghĩ thầm “hừm, muốn làm người tốt cũng không dễ!”. Cậu thanh niên đỡ bạn gái ngồi vào chỗ an toàn, bóc một quả chuối tiêu, ân cần đưa cho cô gái nhưng cô ấy bực bội ném quả chuối, chạy đi. Cậu bạn trai vội đuổi theo.

A Quang chậm rãi ngồi dậy, chuẩn bị tiếp tục xử lý chiếc đinh. Đúng lúc ấy có một bà béo đi đến, vội vã thế nào đánh rơi chiếc làn, đồ đạc văng tung tóe ra đất. Gã vội chạy tới nhặt giúp đồ đạc, sơ ý giẫm phải quả chuối, gã kêu lên một tiếng rồi loạng choạng ngã ngồi, một bên mông giáng trúng ngay chiếc đinh trên mặt ghế, đau đến há mồm, trợn mắt… Bà béo không hiểu có chuyện gì, bình thản xách chiếc làn đi tiếp. A Quang xoa xoa cái mông hai bên bị dính đinh, quyết định phải xử lý dứt điểm chiếc đinh. Gã giơ cục gạch lên…

“Dừng tay! Anh đúng là một tên phá hoại, bị bắt quả tang rồi nhé! Anh định phá hoại tài sản công, tôi sẽ đưa anh đến đồn công an!”, một người đàn ông không biết từ đâu chạy đến, tóm chặt lấy tay A Quang, quát to. Ngay lập tức có nhiều người hiếu kỳ đã vây quanh hai người, chỉ trỏ ồn ào, A Quang không biết làm thế nào vì giải thích gì họ cũng không tin.

Vừa may, có một vị cảnh sát tốt bụng đi đến. Vị cảnh sát hỏi rõ ngọn ngành thì mọi người mới biết là A Quang bị oan, liền cùng nhau “khắc chế” chiếc đinh hiểm ác. A Quang xoa cái mông đau, cười toét.

Một bà đứng tuổi nãy giờ vẫn đứng một bên quan sát, bất ngờ bước ra, vui vẻ đưa cho A Quang một tấm các và nói: “Chào mừng cậu đã gia nhập công ty của con trai tôi! Nó vẫn nhờ tôi tìm kiếm cho nó một người đủ điều kiện để làm nhân viên bảo vệ. Tôi xem ra thì cậu rất xứng đáng!”.

Niềm vui đến thật bất ngờ! A Quang nhận tấm các, nói lời cảm ơn rồi vội quay đầu, nhìn xuống đất, tìm kiếm, mọi người ngơ ngác hỏi gã tìm gì. A Quang nhặt chiếc đinh, nâng niu như một báu vật, giơ lên nói: “Nó có thể trở thành bảo vật gia truyền của tôi rồi, thưa các vị!”.

Truyện vui của Vương Hồng (Trung Quốc)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.