Chùm truyện vui nước ngoài

Cần gì phải hóa trang

Thứ Tư, 17/12/2014, 08:00
- Bố ơi, có đúng khỉ là tổ tiên của loài người không?
- Đúng, con ạ.
- Rồi tới ngày người nhận thấy mình không còn là khỉ nên thôi ăn lá cây và đổi sang ăn thịt bò bíttết phải không bố?

1. Hai bà già ngồi chơi trên ghế đá ở vườn hoa, ôn lại kỷ niệm xưa: 

- Này chị, hồi chúng ta còn trẻ, ai cũng mơ được giống Brigitte Bardot.

- Ối dào, đến bây giờ chúng ta cũng bằng bà ấy.

2. Ông bác sĩ khuyên người đàn ông đứng tuổi:

- Nếu ông cứ tiếp tục uống rượu nhiều như vậy thì tôi sợ ông không thể sống đến già được đâu.

- Ô, thế thì hay quá, tôi có muốn già đâu, tôi chỉ mong trẻ mãi thôi ạ.

3. Hai người điên muốn trốn khỏi nhà thương điên. Người thứ ba hỏi họ định như thế nào. Họ nói: 

- Đến nửa đêm sẽ có người quen đến kê thang ở chiếc cổng lớn.

Nhưng đến sáng ngày hôm sau, cả bọn vẫn ở trong nhà thương. Người thứ ba bèn hỏi:

- Thế nào, người quen không mang thang đến à?

- Không được, vì cổng mở toang hoang suốt đêm.

4. Một anh chàng tán tỉnh cô gái xinh đẹp:

- Hình như em chuẩn bị thi vào ngành Y thì phải?

- Thế có chuyện gì hả anh?

- Anh muốn làm bệnh nhân của em suốt đời.

- Cũng được ạ…Nhưng mà…

- Nhưng sao hở em?

- Em học ngành…thú y.

5. Trong một toa tàu hỏa có ba hành khách. Một cô gái, chàng thanh niên và một người trung niên. Tàu chạy vào một đường hầm. Một phút sau, chàng thanh niên bảo cô gái ngồi bên:

- Nếu tôi biết đường hầm này dài đến thế, tôi đã hôn cô rồi.

- Sao, hóa ra không phải anh à?

6. Chiếc phi cơ đang bay trên cao. Trong khoang hành khách bỗng vang lên một giọng nói trên máy phát thanh:

- Thưa các quý khách, trong số các vị có ai là bác sĩ không? Xin hãy đi vào buồng lái.

Một hành khách đứng lên đi vào buồng lái. Mấy phút sau, trong máy phát thanh lại vang lên:

- Thưa các quý khách, trong số các vị có ai là phi công không?

7. Phóng viên nhiếp ảnh đang đi trên cầu thì trông thấy một anh thanh niên trên lan can cầu.

- Tôi muốn nhảy xuống nước tự tử, nhưng tôi thấy sợ, chưa dám nhảy - Anh thanh niên nói.

- Anh đừng lưỡng lự một giây nào nữa nếu anh muốn trông thấy ảnh của anh trong số báo ngày mai.

8. Người mẹ nói với con trai về người yêu của cậu ta.

- Vì sao nó lại thích con? - Người mẹ hỏi.

- Rất đơn giản, mẹ ạ. Vì cô ấy cho rằng con đẹp trai, có năng lực, thông minh, thú vị…

- Thế vì sao con lại yêu nó?

- Vì con rất thích khi cô ấy cho rằng con đẹp trai, có năng lực, thông minh, thú vị…

9. Ở phòng khám bệnh tâm thần, một thanh niên giải thích rằng người nhà cứ bắt anh ta phải đi khám bệnh chỉ vì anh ta thích dùng tất sợi bông chứ không dùng tất nylon.

- Thế có gì lạ? - Bác sĩ ngạc nhiên - Tôi cũng thích dùng tất sợi bông.

- Thật thế ạ - Anh thanh niên reo lên - Nhưng bác sĩ thích dùng tất sợi bông với dầu thực vật hay dùng với nước sốt cà chua ạ?

Đoàn Đình Quang (biên soạn)
.
.