Cai rượu

Thứ Hai, 12/12/2016, 08:00
Thật ra cai rượu không dễ như người ta tưởng, một khi đã làm bạn với rượu rồi thì không thể nói cai là cai ngay được. Lấy lão Trương ở cơ quan tôi ra mà nói, năm nay lão chỉ độ ngoài 50 tuổi nhưng tuổi làm bạn với rượu cũng phải có 30 năm lẻ...

Mới đầu lão chỉ có tên tuổi trong một khu nhỏ, sau rồi trở thành "Hiệp sỹ Hà Đông". Ở trong cái thị trấn độ một vạn dân này thì "tìm khắp thiên hạ không có đối thủ". Gần đây nghe nói lão Trương đã cai được rượu, có người không tin còn nói như đinh đóng cột: "Ông ta mà cai rượu thì tôi cai cơm!".

Lão Trương đã từng nói: "Trước 30 tuổi chưa hề biết say". Nhưng tuổi mỗi ngày một cao, sức khoẻ ngày một giảm thì cái uy của những trận đấu không còn nữa nên lão Trương cũng có lúc phải bại trận và số lần say cũng dần dần nhiều lên. 

Có một lần lão Trương cưỡi chiếc xe đạp của cơ quan đi uống rượu, qua ngày hôm sau mới tỉnh. Khi nhớ đến chiếc xe đạp, lão vội đi tìm nhưng tìm khắp nơi mà không thấy đâu lão mới hỏi bà vợ: "Tối hôm qua tôi về bằng gì?". Bà vợ nói vẻ bực tức: "Canh ba nửa đêm ai biết ông về bằng cái gì?". Lão Trương nghe bà vợ nói thế thì hiểu ngay là xe đạp bay mất rồi nên không dám to tiếng nữa. Lão chỉ biết lặng lẽ mua một cái xe đạp khác đền cho cơ quan.

Minh họa: Lê Tâm.

Đương nhiên sự việc như thế chưa thể làm cho lão Trương cai được rượu mà lão cai được rượu là như thế này: Hôm đó lão Trương cùng một người nữa đấu rượu với nhau ở ngoài quán hàng, uống đến tận nửa đêm. Lão Trương say lảo đảo đi về nhà tra chìa khoá vào ổ nhưng không sao mở được cửa. Lão Trương tưởng rằng bà vợ chốt cửa ở bên trong, lão gọi rất lâu mà vẫn không có ai ra mở cửa. 

Lúc này trời bắt đầu đổ mưa, lão Trương tức khí dùng chân đạp tung cửa vào nhà để mắng bà vợ một trận nhưng tìm khắp nhà không thấy bà vợ đâu lão mới biết là bà vợ không có nhà. Cửa không mở được là do lão mang nhầm chìa khoá. Khi bà vợ đi làm ca đêm về thấy cửa bị phá, định đi báo công an nhưng lại nhìn thấy lão say mềm nằm trên giường thì biết là vì sao rồi. Do cửa hỏng, bà vợ lão không dám ngủ phải ngồi ở cửa để canh cho đến sáng.

Sáng ngày hôm sau, khi bà vợ sắp xếp quần áo để về nhà mẹ đẻ thì lão Trương cũng tỉnh rượu. Lúc này lão mới hoảng hốt thấy vấn đề là nghiêm trọng, lão van xin thề thốt với vợ là nhất định sẽ cai rượu. Kỳ thực, bà vợ lão cũng biết là nếu cưỡng bức lão bỏ rượu ngay thì không thể được, mới bắt lão cam kết ba điều: Không được uống say; không được phá cửa; buổi tối phải về nhà trước 11h. Lần này lão Trương tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời vợ, trong vòng một tháng yên ổn không xảy ra điều gì.

Đến một ngày, lão Trương lại đi vui vẻ với mấy người bạn. Một người bạn rượu đã nói khích lão. Lão Trương bị kích động quên hết những lời cam kết với vợ, lão lại đấu một trận, uống ngang ngửa với đối thủ, uống không còn biết trời đất là gì. Khi lão trở về nhà thì trời đã rất khuya, lần này bà vợ lão đã chốt cửa ở bên trong. Mặc dù lão đã khẩn khoản xin bà vợ tha thứ cho lần nữa nhưng bà vợ lão nhất định không chịu mở cửa. 

Lão Trương định đi ngủ ở nhà nghỉ nhưng sờ trong người không có lấy một đồng. Đêm về khuya, sương xuống nhiều, lão bắt đầu thấy lạnh, người lão run lẩy bẩy. Lão không thể chịu được nữa mới to tiếng quát: "Tôi đếm đến ba, nếu không mở cửa thì tôi sẽ phá cửa". 

Nói xong lão đếm: "Một…hai…". Bà vợ lão sợ lão lại phá cửa vội đi ra rút chốt cửa nhưng không mở cửa mà bực bội quay vào phòng ngay. Lão Trương không hề biết rằng cửa bây giờ chỉ là khép hờ, lão phẫn nộ quát một tiếng: "Ba!" và dùng hết sức lao vào phá cửa. Chỉ thấy một tiếng "ầm", lão Trương như một viên đạn lao ra khỏi nòng súng bay vào trong nhà, người lão quá đà đập vào tường rồi ngã nhào xuống đất…

Lão Trương phải đi bệnh viện để cấp cứu, đầu lão rách khâu mất 7 mũi. Sau khi về nhà, lão viết mấy chữ rất to dán ở đầu giường: "Nếu không cai được rượu thì sét đánh đỉnh đầu".

Truyện vui của Trương Kiến Thanh (Trung Quốc)-Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.