Cái nhìn sắc bén

Thứ Hai, 07/11/2016, 08:00
Có ba người đẹp cùng kéo nhau đến một văn phòng thám tử tư để xin ứng tuyển làm trợ lý. Trước khi tiến hành phỏng vấn, viên thám tử hỏi: “Cả ba cô đều muốn trở thành những thám tử giỏi, đúng không?”. Cả ba cô gái đều gật đầu xác nhận.

Viên thám tử đứng dậy, mở ngăn kéo bàn, lấy ra một tập hồ sơ. Anh ta mở tập hồ sơ, rút ra một tấm ảnh, nói: “Là một thám tử, điều quan trọng nhất các cô cần phải có là năng lực quan sát thật nhạy bén. Cần phải có cái nhìn sắc bén để nhanh chóng phân biệt những đặc trưng khác nhau của một sự vật. Ví dụ như trên khuôn mặt một người có một dấu vết nào đó, các cô phải nhanh chóng chỉ ra và ghi nhớ được nét đặc trưng đó”.

Dứt lời, viên thám tử chìa tấm ảnh đó ra trước mặt người đẹp thứ nhất. Hai giây sau, anh ta thu tấm ảnh về và nói: “Bây giờ… cô hãy nói xem, ở người đàn ông trong ảnh này có đặc điểm gì nổi bật không?”. 

Cô gái nhanh nhảu đáp: “Đúng rồi, tôi đã nhận ra ngay đặc điểm đó, là anh ta chỉ có một con mắt”. Thám tử lắc đầu, đáp: “Trên tấm ảnh này, đương nhiên ta thấy người đàn ông ấy chỉ có một con mắt vì đây là tấm ảnh chụp nghiêng một bên mặt của anh ta. Rất tiếc, cô đã không đáp ứng được yêu cầu”.

Cô gái thứ nhất cúi đầu rời khỏi phòng làm việc. Viên thám tử quay sang người đẹp thứ hai, giơ tấm ảnh ra cho cô ta xem rồi hai giây sau thu lại, hỏi: “Còn cô? Cô có thấy người đàn ông này có gì khác thường với mọi người hoặc có đặc điểm gì khác biệt hay không?”. “Có chứ! Anh ta chỉ có mỗi một cái tai!”. 

Minh họa: Lê Tâm.

Thám tử đưa hai tay ôm đầu, kêu: “Chúa ơi! Chẳng lẽ vừa mới rồi cô không nghe thấy tôi đã nói gì sao chứ? Đây là tấm ảnh chụp nghiêng một bên mặt của người đàn ông thì đương nhiên ta chỉ nhìn thấy được một bên tai của anh ta thôi!”.

Người đẹp thứ hai xấu hổ, lặng lẽ đứng dậy, vội vã rời khỏi căn phòng. Viên thám tử quay sang người đẹp thứ ba: “Có lẽ là chúng ta đã làm lãng phí thời gian của cả hai bên, nhưng… - Anh ta lại chìa tấm ảnh ra trước mặt cô gái trong hai giây rồi nói - … Được rồi, cô có thể mô tả đặc điểm hoặc nét khác biệt trên khuôn mặt người đàn ông này không?”. 

Người đẹp tự tin đáp: “Tôi nhận ra rồi, người đàn ông trong ảnh mang kính áp tròng”. Thám tử ngớ người, cúi đầu nhìn kỹ lại tấm ảnh, sau đó mở tập hồ sơ, lật tới, lật lui một hồi. Lát sau, anh ta ngửng đầu, kinh ngạc hỏi cô gái thứ ba: “Điều cô vừa nói là hoàn toàn chính xác. Hồ sơ vụ án của người đàn ông này ghi rõ là anh ta có mang kính áp tròng! Hãy nói mau, thám tử tương lai, cô làm thế nào mà chỉ mới nhìn qua tấm ảnh mà đã biết được là đối tượng mang kính áp tròng chứ?”. 

Cô gái đắc ý: “Ồ, đối tượng này chỉ có một con mắt và một cái tai thì làm sao mà hắn có thể đeo một cái kính thông thường như một người bình thường được chứ!”.

Truyện vui của Josh Spencer (Mỹ)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.