Các ứng viên

Chủ Nhật, 25/09/2016, 08:02
Kỳ bầu tổng thống năm nay sẽ đem lại nhiều vấn đề nan giải cho giới ký giả Mỹ - Smith, một đồng nghiệp của tôi, người nổi tiếng là "nắm bắt được nhịp điệu của dân chúng" quả quyết - Cử tri hầu như không biết hết các ứng viên và chính điều này cản trở cho công việc thăm dò dư luận của chúng ta. Nếu cậu không tin, cứ đi với tớ rồi sẽ thấy!

Ngay hôm sau, chúng tôi bắt đầu làm một cuộc thăm dò ý kiến "bỏ túi" tại Norfolk, đô thị lớn hàng thứ nhì ở tiểu bang Virginia, địa danh không xa thủ đô Washington D.C mấy.

- Ngài chọn ai trong số các ứng viên? - Smith chặn một khách bộ hành lại hỏi.

- Tôi khoái tất cả, nhất là khi họ cùng tranh luận với nhau trước ống kính ghi hình, về những điều sẽ bảo toàn đất nước chúng ta.

- Nhưng dù sao thì ngài cũng chỉ được quyền chọn một người trong số họ!

- Chẳng nhẽ phòng Bầu dục chật đến nỗi không thể chứa hết bọn họ sao?

Minh họa: Lê Tâm.

- Không, thưa ngài! Ngài nhầm rồi, họ thường chụp ảnh chung với nhau thì đúng hơn. Đề nghị ngài cho biết tên ứng viên mà ngài sẽ bầu.

- Tôi khoái nhất là cái ông… đẹp đẹp ấy.

- Rất nhiều người có dáng vóc đẹp trong các ứng viên. Vậy chí ít ngài có thể kể ra họ của ông ta không?

- Tôi không rành họ của ông ấy lắm.

- Được, tôi sẽ nhắc để ông nhớ: Scott Walker và Bernie Sanders.

- Vậy thì tôi chọn Scott Walker, vì tên này nghe dễ nhớ hơn, giống như loại rượu Scotch whisky ấy.

- Chả nhẽ?

- Ngài chớ bận tâm tới sở thích của tôi, bởi tôi khoái ngồi nhâm nhi những khi không có việc gì làm…

- Thôi được, cảm ơn ngài.

- Thế cậu nghĩ rằng Scott Walker của phe Cộng hòa sẽ thắng cử ư? - Tôi hỏi Smith.

- Để rồi chúng ta sẽ hiểu!

   … Chúng tôi bấm chuông một ngôi nhà. Trên cửa xuất hiện cặp vợ chồng chủ nhân.

- Ngài sẽ bầu ai làm Tổng thống? - chúng tôi hỏi người đàn ông.

- Bầu Darcy Richardson, tất cả vì lợi ích của ông ta!

- Lợi ích cụ thể gì mới được chứ? - Bà vợ xen vào.

- Tuy chẳng là triệu phú, vậy mà anh chàng blogger này vẫn luôn pha trò được.

- Chọn ai cũng được, miễn đừng là Richardson vì ông này đâu còn trong danh sách ứng viên của lần bầu cử này nữa đâu! - quý phu nhân cắt ngang - Tốt hơn là cái ông đối diện, tên ông ta là gì ấy nhỉ…

- Vì Chúa, xin quý vị cứ nói thẳng là sẽ chọn ai?

- Bầu cái ông hay vắt chéo chân trong các cuộc đấu khẩu trên tivi ấy! - Bà vợ quả quyết.

- Vâng, bà ta lúc nào cũng muốn bầu cho những kẻ luôn gây ấn tượng, là chẳng bao giờ "cắm sừng" lên đầu vợ mình cả…

  Chúng tôi chuồn vội khỏi căn nhà "ông chằng bà chuộc" đó, đồng thời Smith liếc sổ tay:

- Vậy là tớ có chắc chắn một phiếu cho Scott rồi - Người đồng nghiệp phấn khởi khoe.

- Cậu cần phải thu thập một phiếu nữa cho Donald Trump, nếu không ông ta sẽ quy tội cậu là đưa ra những kết quả thăm dò giả mạo đấy - Tôi khuyên.

- Cậu nói rất đúng. Nào, chúng ta thử tới tòa nhà kia xem.

   Mở cửa tiếp chúng tôi là một phụ nữ trẻ.

- Bà định bầu cho ứng viên Dân chủ hay Cộng hòa?

- Tất cả mọi người đều xứng đáng biết bao, nên tôi vẫn chưa thể dứt khoát được. Nhưng tôi mê nhất là nhân vật Suomo.

- Nhưng ông này có ra tranh cử đâu…

- Chính vậy nên tôi càng mê. Một con người không màng tới ghế Tổng thống, luôn biết những điều thiết thân.

- Chắc bà thích Suomo hơn người đồng giới Hillary Clinton?

- Không bao giờ!

- Tại sao?

- Tại vì, như Cựu Chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi từng nói trên truyền hình, rằng ứng viên  Hillary là hiện thân của trào lưu nữ giới… tiếm quyền.

Truyện vui của ALIA SOBEL (Mỹ)- Thu Hường (dịch)
.
.