Bia nước tiểu

Thứ Sáu, 27/12/2019, 08:17
Vào ngày đầu tiên đi làm, sếp Mẫn Tổng của Công ty bia rượu Đại Dương nhận được thiếp mời từ một người phụ nữ xinh đẹp tự tay trao cho. Ông mở ra xem. Đó là thiếp mời từ Hiệp hội Nghiên cứu Văn hóa Điêu khắc. Họ mời ông tham dự Lễ khánh thành một bức tượng đồng được tổ chức tại Quảng trường Văn hóa thành phố lúc 9h sáng.

Mẫn Tổng lập tức đi ngay đến địa điểm ghi trong thiệp mời cho đúng giờ. Tới quảng trường, ông thấy người đứng đông nghịt, từng tốp đứng chụm năm, chụm ba ở khắp nơi. Những quả bóng bay đủ các màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng được treo cao khắp nơi. Ông ta cố gắng len vào ghế VIP đặt ở phía trước đám đông và thấy các ông chủ của tất cả các công ty lớn trong thành phố đã có mặt đông đủ.

Sau bài diễn văn khai trương một tác phẩm văn hóa điêu khắc bí truyền sâu sắc, tấm vải lụa đỏ trên bức tượng đã được nhà lãnh đạo kéo xuống, một bức tượng bằng đồng "Cậu bé đi tiểu" đã được để lộ ra hoàn toàn cho mọi người chiêm ngưỡng.

Minh họa: Ngô Xuân Khôi.

Lúc này, một nữ tiếp viên xinh đẹp xuất hiện, giống như một phát thanh viên truyền hình, đầu tiên cô hỏi: "Có ai biết tên của cậu bé của bức tượng đồng này không ạ? Nó được đặt trên thành phố gì, ở nước nào? Vì sao thành phố này lại tặng bức tượng đồng 'Cậu bé đi tiểu' này? Ai trả lời được sẽ nhận một giải thưởng có giá trị lớn".

Dưới chân tượng, các ông chủ đột nhiên xì xào bàn tán, người này nhìn người kia dò hỏi. Mẫn Tổng không biết trả lời ra làm sao. Lúc này, sau hàng ghế VIP, một người trẻ tuổi, đầu hói trọc lóc đứng dậy nói: "Tôi biết".

Ngay lập tức, bà chủ trì mời anh ta lên sân khấu. Sau khi anh đầu hói trọc lên sân khấu, anh ta cầm micro và lập tức cúi mình xuống, nói: "Tôi chỉ biết trình bày một cách vụng về thôi!". Sau lời này của anh ta, khán giả bất ngờ vỗ tay rầm rầm. Mẫn Tổng nhìn và cái anh đầu hói này như thể đã quen anh ta từ đã lâu lắm rồi, ông có thể nhớ được nơi mà ông đã nhìn thấy anh ta?

Lúc này, anh đầu trọc đã lên tiếng: "Cậu bé của bức tượng đồng này tên là Yulian. Cậu ta ở thủ đô Brussels của Bỉ. Chính cậu bé này đã sử dụng nước tiểu của mình để phá hỏng ngòi nổ của những kẻ xâm lược đang cố gắng đặt mìn phá hủy toàn thành phố. Do đó đã cứu vãn thành phố này khỏi bị phá hủy hoàn toàn. Vì vậy Thành phố Brussels đã dựng tượng cậu bé này".

Sau những lời nói của anh đầu trọc, biển người lại vang lên một tràng vỗ tay rầm rầm như một khí thế hào hứng được tích tụ từ lâu, nay có cơ hội bung ra. Mẫn Tổng giống như nhiều ông chủ khác, ông đã học được một kiến thức mới.

Bà chủ trì tiếp tục nói: "Sau đây, chúng tôi  mời anh nhấn nút điện cho Cậu bé đi tiểu".

Anh Đầu trọc đến bên trái bức tượng, dùng một bàn tay đặt nhẹ lên tượng, một tia nước vàng óng hình vòng cung sáng bóng tuôn ra từ bức tượng đồng. Ngay lập tức, một tiếng reo hò vang lên trên sân khấu. "Ồ! Cậu bé đi tiểu! Cậu bé đi tiểu!".

Lúc này, mọi người thấy bà chủ trì buổi lễ cùng anh chàng đầu hói đi đến quầy lễ tân. Bà ta hào hứng nói: "Bây giờ tôi long trọng tuyên bố rằng cậu bé này không phải đi tiểu ra nước tiểu, mà là tiểu ra bia, bia nhãn hiệu Đầu hói! Lễ hội bia Đầu hói đã được khai mạc! Mọi người hãy uống bia tự do!". Lời nói của bà chủ trì buổi lễ vừa kết thúc, một biểu ngữ lớn được kéo lên từ nền sân khấu "Bia Đầu hói được uống tự do!".

Ngay khi sếp Mẫn Tổng nhìn thấy điều này, ông dường như đã bị sốc. Ông thấy rằng nhiều nữ phục vụ, tiếp tân đang phân phát những chiếc cốc dùng một lần cho mọi người. Mọi người đang hối hả mang cốc tới bên tượng cậu bé để hứng bia, một đám đông tràn ngập một bầu không khí vui tươi và lễ hội ...

Sau này, Mẫn Tổng nghe thấy và ông biết rằng người đầu hói ban đầu là một kỹ thuật viên trong nhà máy của ông. Sau khi anh ta chuyển nghề, anh ta ký hợp đồng với một nhà máy bia. Anh ta đã sử dụng bức tượng này cho ngày khánh thành nhà máy bia, đồng thời cũng cùng Hội Nghiên cứu Văn hóa điêu khắc chào hàng bia Đầu hói một cách độc đáo và sinh động.

Năm nay, doanh số bán bia Đầu hói xếp thứ nhất trong thành phố.

Truyện vui của Ngô Bang Quốc (Trung Quốc)- Phạm Thanh Cải (dịch)
.
.