Bảy lần hôn lễ

Thứ Bảy, 18/02/2017, 08:12
Không đầy nửa năm mà Tiểu Giả liên tục cử hành hôn lễ bảy lần.Không phải là kết hôn bảy lần, không đúng, là cử hành hôn lễ bảy lần, nghĩa là cô dâu chỉ có một, không đúng, chú rể cũng chỉ có một.Ôi chao, càng nói càng loạn, chính là một đôi vợ chồng mới cưới, nửa năm tổ chức cưới đi cưới lại tới bảy lần.

Tại sao? Có bệnh sao, rỗi việc sao, não bị nhúng nước sao, muốn dành kỉ lục Guiness thế giới sao?…Đều không phải.Nói thực tình, có thể bạn không tin.Kì thực, đó là một âm mưu. Đương nhiên rồi, hướng tới lí tưởng tốt đẹp, cũng là một loại sáng tạo.

Tiểu Giả công tác trong bộ, một người rất bình bình thường thường, tốt nghiệp đại học xong mới phân đến bộ chưa đầy hai năm.

Tiểu Giả từ nhỏ có hoài bão chính trị lớn, học tiểu học thường cho bạn bè kẹo, bút chì,... ăn tết cũng không quên tặng thầy cô các loại quà tặng nhỏ như phong lịch, thiệp chúc mừng,... Cho nên, anh ta làm lớp trưởng sáu năm liền.

Thời trung học, đại học cũng như vậy, một lòng muốn làm cán bộ lớp, luôn muốn phục vụ mọi người, phàm là cùng anh ta học hay làm việc, không có ai là không được quà tặng của anh ta.

Minh họa: Lê Tâm.

Quá trình Tiểu Giả tìm bạn gái rất khó khăn.Anh ta không chú ý đến học vấn và ngoại hình bạn gái, mà chú ý hơn đến bố mẹ của cô ta. Anh ta từng nói thẳng, tướng mạo đẹp một chút, xấu một chút không là vấn đề, tuổi tác nhiều hay ít cũng không sao, chiều cao cao hay thấp cũng không phải vấn đề, chỉ cần cha mẹ có chức sắc cấp bậc là được. Sự thẳng thắn của anh ta không hề khiến anh ta có thể thực hiện nhanh nguyện vọng của mình, trái lại càng khiến các cô gái dè bỉu coi thường.

Người nhà giục anh ta kết hôn, Tiểu Giả gặp rất nhiều trắc trở mà cũng không được như ý muốn.Cuối cùng anh ta cũng kết hôn với một cô gái lớn hơn anh ta 3 tuổi, hơn nữa lại đã li hôn - cha của cô ta, hiện giờ là nhạc phụ của Tiểu Giả, cũng đã lên tới cấp Phó Giám đốc Sở trước khi nghỉ hưu.

Đương nhiên, hôn nhân của Tiểu Giả cũng giúp ích cho sự nghiệp của anh ta. Tiểu Giả có thể đến bộ làm việc là do bố vợ giúp đỡ.

Hôn lễ của Tiểu Giả cũng không quá phô trương, không giống như một vài người hiện nay rất phù phiếm, khoa trương mời mấy trăm người đến nhà hàng, khách sạn.Tiểu Giả từ trước đến giờ rất thực tế, rất biết lợi dụng tất cả các cơ hội làm lợi cho mình.

Anh ta áp dụng phương thức chia thành tốp nhỏ, mỗi lần đều chỉ mời năm, sáu người, những người được mời này đều được chọn lựa kĩ càng, dự tính sau này sẽ là những nhân vật có thể giúp cho sự nghiệp chính trị của anh ta. Đương nhiên, đây chỉ là phương diện tính toán của nhiều lần cử hành hôn lễ.Ngoài ra, anh ta còn có dự tính bí mật hơn, anh ta vắt óc suy nghĩ mời bộ trưởng tham gia hôn lễ.Anh ta cần cùng bộ trưởng chụp ảnh.Suy nghĩ này chỉ có một hai người biết.

Do đó, nửa năm nay Tiểu Giả liên tục cùng thư kí bộ trưởng giữ liên hệ bí mật. Chỉ cần lần mò ra bộ trưởng ở khách sạn hay quán ăn nào, anh ta liền cấp tốc sắp xếp một lần hôn lễ, bảo cô dâu mặc áo cưới, khẩn cấp đến ngồi ở gian bên cạnh kề cận bộ trưởng.

Bộ trưởng là nhân vật quan trọng, không thể dễ dàng tham dự hôn lễ của một nhân viên nhỏ. Do đó, Tiểu Giả lần lượt cử hành hôn lễ, và cũng lần lượt thất bại. Cho dù lúc bộ trưởng dùng cơm, anh ta liền tổ chức hôn lễ ngay bên cạnh, nhưng bộ trưởng có bao nhiêu việc cần làm, không tiện cùng chụp ảnh với đôi tân lang tân nương.

Công phu cũng không phụ lòng người.Chính trong lần thứ bảy Tiểu Giả cử hành hôn lễ, bộ trưởng bưng cốc rượu tiến lại. Ngài đứng ở chỗ thư kí và những quan chức đi cùng, chúc phúc hôn lễ cho vợ chồng Tiểu Giả. Tiểu Giả bị xúc động đến rơi nước mắt, trong ánh đèn chụp ảnh, mắt anh ta hiện lên lóng lánh lạ thường. Vợ chồng Tiểu Giả khẩn thiết muốn cùng bộ trưởng chụp ảnh lưu niệm, bộ trưởng gật đầu đồng ý. Cô dâu lại không bỏ lỡ thời cơ kéo cánh tay bộ trưởng. Một tấm hình biểu hiện hạnh phúc vô cùng.

Bây giờ, bộ tịch và khẩu khí của Tiểu Giả đều lớn hơn trước đây nhiều. Anh ta luôn mang theo bên mình bộ ảnh tinh xảo, gặp ai cũng đều khoe ra. Anh ta hưng phấn và kiêu ngạo giới thiệu bộ trưởng đích thân tham dự hôn lễ của anh ta, còn làm người chứng hôn của anh ta nữa. Đặc biệt là khi đi công tác bên ngoài, anh ta đều sắp đặt đưa những tấm ảnh này cho quan viên địa phương.Có một vài quan chức địa phương, đa số là quan cấp huyện trở xuống, xem xong ảnh đều xem anh ta như bạn thân bộ trưởng, thể thức chiêu đãi cũng biến đổi sao cho hợp với tầm vóc của "đại nhân".

Truyện vui của Lao Mã (Trung Quốc)- Minh Thương (dịch)
.
.