Bảo vật gia truyền
Một lần, ông nhà giàu chuẩn bị đi có việc, bèn dặn dò con trai: "Nếu như có người đến hỏi cái con sư tử bằng đá đặt ở cổng nhà là do ai chế tác thì con hãy trả lời là: Nhà điêu khắc Rodin. Nếu người ta hỏi cha cháu đi đâu thì hãy đáp: Lên núi đánh cờ với đại sư.
Giả như họ hỏi tiếp: Bao giờ ông ấy mới về? thì con hãy đáp: Sớm thì hoàng hôn, muộn thì ở lại ngủ với đại sư. Giả như họ lại hỏi: Trên tường treo bức tranh gì? thì hãy đáp: Đó là bức tranh cổ có từ đời Đường. Còn nếu như khách hỏi: Vật để trên bàn là gì vậy? thì con hãy đáp: Đó là bảo vật gia truyền, mỗi đời để lại có một thôi. Nhớ nhé!
Minh họa: Lê Tâm. |
Dặn con xong, ông ta xách túi ra đi, không bao lâu quả nhiên có khách đến tìm.
Người khách:
- Này, cha cháu đâu rồi?
- Ông ấy là nhà điêu khắc Rodin.
- Thế mẹ cháu có nhà không?
- Lên núi đánh cờ với đại sư rồi.
- Bao giờ thì về?
- Sớm thì khoảng hoàng hôn, nếu muộn thì không về, ở lại ngủ với đại sư.
- Cháu nói gì mà lạ thế?
- À, đó là bức tranh cổ có từ đời Đường.
Khách chán ngán:
- Thật đúng là đồ dở hơi, cám hấp, đáng cười!
- Thì đó là bảo vật gia truyền mà, mỗi đời chỉ để lại có một thôi!