Chùm truyện vui của Liam O Sullivan (Ireland)

Bao cao su đầu tiên

Thứ Bảy, 28/07/2018, 08:20
Nhớ lại năm tôi tròn 17 tuổi, tôi đi đến cửa hàng để mua bao cao su. Một phụ nữ xinh đẹp đứng sau quầy hàng vui vẻ đưa cho tôi một túi bao cao su và hỏi: “Cậu đã dùng thứ này bao giờ chưa?”. Tôi thực sự lúng túng, thật thà nói: “Đây là lần đầu tiên tôi mua nó”.

“Cậu có biết sử dụng nó cho an toàn không”. Cô hỏi rồi mở túi lấy ra một bao cao su luồn vào ngón tay cái của mình, đồng thời giảng giải: “Phải luồn cho khéo, không để rách, kéo hết cỡ cho tới cái núm nhỏ của nó để đảm bảo rằng nó đã khít, thực sự an toàn”.

Dường như cô biết tôi rất bối rối chưa hiểu rõ lắm. Vì vậy cô có trách nhiệm hướng dẫn cho chu đáo hơn. Cô nhìn quanh bên ngoài, khi đã chắc chắn chưa có khách hàng tới liền nắm lấy tay tôi kéo vào phòng phía sau rồi cài cửa lại.

Minh họa: Lê Tâm

“Chúng ta chỉ có một đôi phút để thực hiện. Hãy khẩn trương cởi bỏ quần áo ra”. Vừa nói cô vừa cởi váy áo, quần lót ném sang một bên rồi nằm lên bàn và giải thích: “Tôi làm như vậy là để kích thích cậu mới thực hành được sự hướng dẫn”. Tôi như cái máy trút bỏ quần áo giống cô, lừng khừng chưa biết làm gì. Cô giục: “Chúng ta không có nhiều thời gian đâu” rồi kéo tôi lên bàn, đè lên người cô. Cô cau có hỏi: “Đã đeo bao cao su chưa?”. Tôi gật đầu ậm ừ nói “đã”… vì miệng đầy nước miếng. “Uoa, uoa… bao cao su thật tuyệt vời, thật vô địch, thật tuyệt diệu…" - Tôi la lên trong cơn tột đỉnh. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ trong vài phút.

Cô nhìn tôi với chút nghi ngờ, hỏi: “Thế cậu đeo bao cao su vào đâu?”. “Chắc chắn tôi đã làm rồi mà” - Vừa nói tôi vừa chìa ngón tay cái cho cô xem. “Chết cha tôi rồi!” - Cô hét lên rồi ngất lịm.

Bắt chước

Ngồi chơi trên bãi cỏ, Jhony thấy Jimmy đeo một chiếc đồng hồ mới cứng, sáng bóng dưới ánh mặt trời liền hỏi: “Cậu mới được bố mẹ tặng nhân sinh nhật à?”. “Không” - Jimmy đáp. “Hay cậu nhận được quà nhân lễ Giáng sinh?”. “Không” - Jimmy đáp. “Hay cậu lại “thó” của ai đúng không?”. “Không”. Lần nữa Jimmy thủng thẳng đáp với vẻ khó chịu. “Thế nó từ đâu đến vậy?” - Jhony không dễ bỏ cuộc tiếp tục tra hỏi.

“À! Đêm hôm kia tớ đẩy cửa vào phòng của bố mẹ định hỏi ngày mai đi dã ngoại ở đâu. Không ngờ giữa lúc họ đang làm tình với nhau. Bố mẹ tớ rất khó chịu khi tớ có mặt. Bố tớ liền cởi chiếc đồng hồ của mình đưa cho tớ rồi gắt lên: “Cầm lấy và biến đi cho tôi nhờ”. Jhony vô cùng ấn tượng. Cậu rất ghen tỵ vì Jimmy có chiếc đồng hồ cực đẹp. Cậu nghĩ mãi cái cách mà bạn mình đã làm để có được chiếc đồng hồ?

Đêm hôm sau Jimmy đến cửa phòng bố mẹ, áp tai vào lỗ khóa. Chờ khi tiếng ộp oạp liên tục không thể nhầm lẫn khi “cuộc tình” đến hồi tột đỉnh, cậu đẩy cửa bước vào.

Bị đột ngột bắt quả tang, bố cậu đang lúc cao trào bị cụt hứng. Ông quay về phía cậu hết sức giận dữ quát: “Mày mò vào đây làm gì?”. Jimmy thản nhiên đáp: “Tôi muốn xem”.

Không để gián đoạn cuộc tình, bố cậu khởi động lại và nói với cậu: “Được rồi! Mày muốn xem thì đứng vào góc đằng kia mà xem. Nhưng phải tuyệt đối im lặng” - ông cảnh báo.
Chùm truyện vui của Liam O Sullivan (Ireland)
.
.