Bạn của lão Hàm

Thứ Bảy, 11/02/2017, 08:02
Buổi sáng một ngày, Lý Sảng nhận được điện thoại của ông Hàm gọi đến mời Lý Sảng và vài người bạn học cùng thời trung học tối đến một nhà hàng khá sang trọng để gặp mặt. Kỳ thi năm ấy ông Hàm là người thi rớt đại học, nên ông Sảng và bạn học cùng cũng chẳng mấy chú ý. Sau đó ông ở nhà làm ruộng và rất ít khi có điều kiện gặp gỡ bạn bè.

Trưa đến, Lý Sảng mang theo lời mời của ông Hàm về đến tận nhà mà vẫn suy nghĩ không thôi, nói với vợ. Vợ ông nghe xong đột nhiên phản đối kịch liệt, nghi ngờ:

- Lại chẳng có nhẽ? Một ông nông dân đột nhiên lại chủ động mời bạn bè đi ăn nhà hàng.

Lý Sảng nghe vợ nói vậy phản đối:

- Cô đừng có nghĩ xấu cho người tốt, nghe nói ông ấy làm ruộng, trồng dưa chuột trong nhà kính, có rất nhiều tiền, mời vài người bạn ăn nhà hàng thì có gì.

- Hừ…-  Cô vợ lườm ông rồi nói tiếp - Bây giờ có ai tự nhiên bỏ tiền mời khách ăn không bao giờ, trừ khi là có việc muốn nhờ cậy.

 Nghe vợ phân tích, Lý Sảng đột nhiên chột dạ, lo lắng, nghi ngờ mà thấy lòng bất an, nhỡ bạn nhờ cậy việc gì đó thì thật là phiền phức, bạn bè lâu ngày mới hội ngộ, đánh chén no say rồi, nhỡ bạn nhờ, không giúp thì thật là khó ăn khó nói…

Tan tầm buổi chiều, lão Hàm gọi điện bảo Lý Sảng thu xếp công việc đến ngay, thức ăn đã gọi và bày sẵn rồi.

Lão Sảng nhận điện, nghe đến đó liền lấy lí do mà nói: "Thật là xin lỗi, vợ mình nay làm tối, lại đang phải trông con. Lần sau có cơ hội tôi sẽ mời ông". Nói song không đợi ông Hàm nói điều gì, ông vội vội vàng vàng dập máy luôn.

Minh họa: Lê Tâm.

Khi ông Sảng còn chưa ra khỏi cổng cơ quan, Đại Lưu điện thoại đến hỏi:

- Ông Hàm mời ông có đi không?

Lý Sảng hỏi lại:

- Thế ông có đi không?

Đại Lưu nói:

- Giữa đêm chim cú đến, vô sự vô lai (đêm xuống chim cú đến chắc chắn là có việc rồi), mấy ông muốn đến thì cứ đi, tôi không đi, muốn ăn, muốn uống ở nhà cũng tự có, mà lại…yên tâm.

Nghe đến đó, Lý Sảng gật đầu lia lịa, mừng thầm vì quyết định đã từ chối bữa tiệc bạn mời.

Hai ngày sau, đồng nghiệp cùng cơ quan là Tiểu Mã trên tay cầm một tờ báo đi đến đối diện Lý Sảng mà hỏi:

- Lý chủ nhiệm, tin này anh đọc hay chưa? Có một nông dân vào thành phố bán dưa chuột, vô tình mua một vé số và trúng 50 vạn tệ, anh ta liền muốn mời vài người bạn học cùng đến để chúc mừng, mong muốn có dịp để làm hài lòng bạn cũ, song ai được mời cũng đều không đến. - Tiểu Mã vừa nói vừa phàn nàn - Đâu chỉ là bữa cơm? Mấy người bạn học này thật là …, làm to, nghĩ nhiều mà loạn tưởng, toàn sợ liên lụy, không biết trân quý bạn cũ tình xưa, chỉ nghĩ đến lợi ích mà dễ làm tình bạn tổn thương.

Lúc này, nghe đến đó, Lý Sảng mặt đỏ rần rần dựng lên đến tận tai, vồ lấy điện thoại. Thấy vậy, Tiểu Mã vội hỏi:

- Chủ nhiệm Lý, chẳng nhẽ anh cũng liên can?

Lý Sảng vẻ mặt xấu hổ liền nói:

- Thật ra tôi là một trong những bạn đấy, bây giờ… bây giờ phải gọi ngay một cuộc điện thoại xin lỗi, nếu không tôi sợ không thể tìm thấy người bạn nào mà chân thành, thuần khiết như thế!

Truyện vui của Lý Tiểu Bình (Trung Quốc)- Lê Thế Cương (dịch)
.
.