Ai thanh toán hóa đơn?

Thứ Sáu, 19/01/2018, 08:56
Tiểu Triệu mời mấy cán bộ chủ chốt của cơ quan gồm Trưởng phòng Cao, Trưởng phòng Khoa và Phó Giám đốc Tiền đến một nhà hàng, mượn cơ hội để móc nối tình cảm.

Mấy vị lãnh đạo đều thích rượu và Tiểu Triệu cũng rất rõ tửu lượng của họ nên đầu tiên gọi ba chai đặc sản địa phương.

 Các vị lãnh đạo cũng biết Tiểu Triệu tửu lượng kém cho nên không ép anh ta. Ba vị lãnh đạo liên tục chúc nhau tôi chén, anh chén, không bao lâu thì cả ba chai đi tong.

Trưởng phòng Cao mượn rượu nói: “Tiểu Triệu, tôi thấy hôm nay Phó Giám đốc rất vui, ông gọi thêm chai XQ nữa đi”. Tiểu Triệu hơi giật mình: Chai XQ này phải hơn một trăm đồng, nhưng mời lãnh đạo thì phải giữ thể diện nên đành gật đầu. Uống được một lúc, Trưởng phòng Trương lại nói: “Thức nhắm hết rồi, gọi cho Phó Giám đốc thêm đĩa cá tầm sốt đi!”. Tiểu Triệu lại đành gật đầu, trong lòng thấy đau nhói vì đĩa cá tầm này phải vài trăm đồng, số tiền mang theo trong túi có thể không đủ chi cho bữa này.         

Một lúc sau thấy ba vị lãnh đạo đã có vẻ no say, Trưởng phòng Trương nhận được một cuộc điện thoại gọi đi chơi bài nên đứng lên đi ngay. Trưởng phòng Cao cũng đứng lên định đi về nhưng trông ông ta đi bung ba bung biêng nên Tiểu Triệu phải ra ngoài đường vẫy một chiếc taxi đưa ông ta về.

Minh họa: Lê Tâm.

Khi hai người đi rồi, Tiểu Triệu quay lại tìm Phó Giám đốc nhưng không thấy ông ta đâu, gọi điện thấy tắt máy. Tiểu Triệu lẩm bẩm tính toán thấy không đủ tiền nên gọi điện cho vợ mang tiền đến thì đường dây lại bận. Vừa lúc đó, ông chủ cửa hàng đi đến nói: “Hôm nay có một vị Mạnh Thường Quân, ông ta đã thanh toán cho tất cả những người ăn ở đây rồi. Tôi nói là tôi không nhận nhưng ông ta nói là không nhận ông ta sẽ gây khó dễ cho việc làm ăn của tôi, nên tôi không thể không nhận”.

Tiểu Triệu nửa tin nửa ngờ hỏi: “Chắc là ông nói đùa, làm gì có chuyện như vậy?”. Ông chủ cười nói: “Việc gì cũng có thể xảy ra, nhưng việc xảy ra hôm nay tôi mới gặp lần đầu. Tôi nói tất cả là hơn 7 ngàn đồng, ông ta không hề suy nghĩ, móc túi đưa cho tôi cả tập tiền, bảo tôi đếm lấy. Đếm tiền xong, tôi bảo ông ta tất cả là 7.586 đồng, tôi chỉ lấy số chắn là 7.500 đồng nhưng ông ta cứ nhất định trả tôi không thiếu một xu”.

Tiểu Triệu mừng thầm trong bụng vì hôm nay tự nhiên gặp may.

Ngày hôm sau, Tiểu Triệu đang bận bịu với công việc trong phòng thì Trưởng phòng Cao, Trưởng phòng Khoa và Phó Giám đốc Tiền đến. Trưởng phòng Cao đến trước bàn làm việc nói: “Hôm qua uống hơi nhiều, khi về nhà mua một bó hoa tặng cho bà vợ mất 150 đồng”. Trưởng phòng Khoa nâng tách trà uống một hớp nói: “Hôm qua uống hơi nhiều, đánh bài lơ mơ, ngủ gà ngủ gật nên bị thua mất 580 đồng”. Phó Giám đốc Tiền ngồi xuống salon nói: “Hôm qua uống hơi nhiều bị đãng trí, về nhà bà vợ kiểm tra ví tiền hỏi tôi cất tiền ở đâu, tôi nói số tiền đó đi đâu chỉ có trời biết, mất tất cả là 7.586 đồng”.

­Số tiền này ai phải thanh toán nhỉ?
Truyện vui của Lý Đại Dũng (Trung Quốc)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.