Ai ăn người nấy trả tiền

Thứ Sáu, 17/04/2020, 08:34
Cậu bé mồ côi Lý Văn trưởng thành từ bộ đội sau đó chuyển ngành về địa phương công tác và được bổ nhiệm làm Huyện trưởng. Nhận chức Huyện trưởng không lâu thì một người tốt bụng định mai mối cho Lý Văn để anh an cư lập nghiệp. 

Huyện trưởng Lý nói: "Tôi cô đơn từ nhỏ, đảng điều tôi đến đâu làm việc tôi sẽ chịu sự sắp xếp của tổ chức, nhà của tôi luôn lưu động, bản thân tôi nghèo rớt mùng tơi chẳng có cái gì cả, đây là sự thực".

Người mai mối nói: "Tôi nói với người ta cả rồi, người ta không có ý kiến gì cả, vậy bao giờ anh có thể gặp mặt cô gái ấy?".

"Tôi vừa mới chuyển về đây, thực sự xin lỗi không thể có thời gian đến nhà người ta được".

"Bố mẹ của cô gái biết anh công việc rất bận nên không dám mời anh đến nhà chỉ cần anh định được thời gian người ta sẽ đến gặp anh có được không?".

"Thế thì ngày kia vậy!".

Minh họa: Lê Tâm.

Đến hôm đó, Huyện trưởng Lý tự mình đến nhà hàng gặp cô gái. Hai bên gặp mặt nhau và hình như là đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Người mai mối thì thầm nói với Huyện trưởng Lý: "Bố mẹ cô gái nói anh và cô gái rất hợp nhau và họ muốn gặp anh, bao giờ anh có thể đến nhà người ta được. Anh định ngày đi để tôi nói với họ để họ có thời gian chuẩn bị".

Huyện trưởng Lý nói: "Buổi chiều ngày mai tôi có cuộc họp với chính quyền địa phương đó, vậy sau khi ăn cơm trưa tôi sẽ đến nhà họ, buổi chiều tôi còn về huyện có cuộc họp".

"Thế này vậy, họp xong anh đừng ăn cơm với cán bộ địa phương mà đến thẳng nhà người ta có được không?".

"Thôi thế cũng được".

Trưa hôm sau, khi họp xong người làm mối đợi Huyện trưởng ở ngoài cổng trụ sở địa phương. Khi Huyện trưởng Lý ra cửa nói với ông Bí thư địa phương: "Trưa này tôi không ăn cơm ở đây vì đã có người mời tôi rồi. Các ông chú ý cho điều này: Hôm nay những ai họp mà ở lại ăn cơm thì nhất định phải thu tiền, không thể ăn không được đâu". 

Huyện trưởng Lý đến nhà cô gái thì bố mẹ cô gái đã đứng ở cổng nhiệt tình chào đón, hai bên chào hỏi rồi bắt tay nhau rồi họ mời Huyện trưởng Lý vào nhà, sau đó người làm mối giới thiệu để hai bên làm quen với nhau.

Khi mọi người đã ngồi xuống đầy đủ, gia chủ mời Huyện trưởng Lý ngồi ở ghế trên, Huyện trưởng nói: "Ở đây không nên coi tôi là Huyện trưởng, hôm nay phải để bậc tiền bối cao niên ngồi ghế trên mới đúng".

"Hôm nay là tiệc chiêu đãi con rể tương lai chứ không phải là chiêu đãi Huyện trưởng. Ghế trên là của Lý Văn vì anh là con rể tương lai của nhà tôi, tôi nói như vậy có đúng không?". Ông bố của cô gái nói.

"Lý Văn này nghe bố vợ nói vậy thì tôi ngồi, ở quân đội tôi là Đại đội trưởng không hiểu nghi lễ địa phương xin cả nhà thứ lỗi cho".

Phong tục ở địa phương này là: Con rể tương lai lần đầu đến nhà bố vợ ngồi ghế trên, nhà gái đãi khách 10 món và cứ từng món một bưng lên. Khi món thứ nhất vừa mang lên Huyện trưởng Lý nhấc ngay về chỗ mình ngồi vì món này anh ta thích nhất.

Mọi con mắt ngạc nhiên nhìn Huyện trưởng Lý, họ nghĩ: Huyện trưởng Lý không hiểu nghi lễ, món ăn này không phải để cho mình anh ta ăn, dù có thích ăn cũng không được giành phần về mình.

Huyện trưởng Lý thấy thái độ của mọi người vội giải thích rằng: "Xin cả nhà lượng thứ! Tôi đang rất vội phải về huyện để dự một cuộc họp nên ăn trước để về cho kịp cuộc họp. Mọi người nên biết rằng hôm nay ai ăn người nấy trả tiền, tôi không ăn không đâu''.

Nói xong Huyện trưởng móc tiền từ trong túi áo ra đặt lên trên bàn rồi đứng lên xin phép ra về.

Trương Kiện (Trung Quốc)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.