Đọc Văn Chiêu Hồn

Thứ Ba, 25/08/2015, 08:21
Kỷ niệm 250 năm sinh Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du (1765-2015)

Tháng Bảy thơ Người khóc
Mưa dập vùi chúng sinh
Dẫu đầu chưa xuống tóc
Nhưng lòng ông đã Thiền!

Dịch họa cứ triền miên
Chết chóc như vận số
Gọi Trời, Trời không mở
Mình kêu đau với mình!

Côi cút những sinh linh
Niềm tin thành góa bụa
Thơ ông là ngọn lửa
Sưởi ấm bao âm hồn…

Chết mà không mồ chôn
Thác rồi còn lưu lạc
Thân không bằng cỏ rác
Ức oan bao nỗi người?

Tươi tốt trốn đâu rồi
Bơ vơ sao mặt đất
Thơ ông làm cốt nhục
Âm hồn thôi mồ côi…
                       

                      Mùa nóng năm 2015
Phan Quế
.
.