Đi hội Đền Hùng

Thứ Sáu, 15/04/2016, 08:02

Tháng ba quê mình lúa xanh con gái
Lứa chè xuân thu hoạch vừa xong
Nghe nô nức làng trên xóm dưới
Rủ nhau đi trảy hội đền Hùng.

Bốn nghìn năm còn đó sông Hồng
Khúc sông nào vua tôi cùng quăng chài đánh cá
Cánh đồng nào phù sa màu mỡ
Hương nếp Lang Liêu còn thơm thảo đến bây giờ. 

Đâu những bãi bồi ngút ngát cuối dòng Lô
Thấp thoáng bóng các Mị Nương trồng dâu dệt vải
Bầy Hạc trắng bay ngang qua bờ cõi
Về ngã ba sông đậu lại đất lành... 

Lòng bồi hồi nghe tiếng trống đồng ngân
Trong trẻo những bình minh bốn nghìn năm trước
Đỉnh Nghĩa Cương vẫn hào quang chói rực
Soi xuống câu thề sông núi của người xưa. 

Ngọn núi Hùng xanh lộc mát sau mưa
Khát vọng của cha ông vẫn đời đời cháu con tiếp nối
Xin cúi mình trước cây đại già nghìn tuổi
Mà nghe sông dài núi rộng cất lời ca.

Hà Văn Thể
.
.