Đất nước mình

Thứ Tư, 14/01/2015, 08:00

Ngựa hí vang bờ suối
Biên ải xa mờ cờ đỏ tung bay
Hoa nở khắp bìa rừng vách núi
Xuân đến rồi - đất nước của mình đây!

Đất nước mình: lên rừng xuống biển
Bốn ngàn năm bao bom đạn tơi bời
Giặc này tan, giặc kia tràn đến
Lau trắng đá xanh từng nhuộm đỏ máu người

Tiếng sáo tiếng khèn chơi vơi bản vắng
Tiếng chòi canh ánh mắt sáng như gươm
Từ thuở trống đồng giục đàn voi trận
Hạt lúa củ khoai canh cánh nỗi niềm

Chúng tôi đi khắp đồi nương núi cao
                                                    rừng thẳm
Đối mặt với mưu ma chước quỷ khôn lường
Nghe thác đổ như hồn thiêng văng vẳng
Đất nước mình - đất nước Vạn Xuân


Hoàng Thế
.
.