Vô thường

Thứ Ba, 10/01/2012, 08:05

Con chim non ngước nhìn lên trời cao
Nó thèm được bay cao bay xa
Thèm được vuốt ve, mơn trớn...
Đó là nguyện cầu chính đáng của con chim vừa mới
                                                                   ra dàng

Dĩ nhiên đời luôn hỉ xả
Ban phát lời yêu
Con chim non uống lời khen như uống nước 
                                                               mỗi ngày
Và qua những cơn vĩ cuồng
Nó nằm mơ thấy mình là vì sao tinh tú
Trái đất sao bé nhỏ
Chỉ có một vì sao
Con chim non say sưa ngắm mình, ngắm vì sao 
                                                                    tỏa sáng 

Con chim non ngất ngây
Năm tháng đi nhanh
Trái đất lớn dần
Tầm mắt con chim non đã vươn rộng vươn dài
Chợt giật mình thấy trên trời có quá nhiều vì sao
Con chim non chợt hỏi vì sao tỏa sáng khi xưa của nó 
                                                                       đâu rồi
Con chim non hoảng loạn
Rơi vào hư vô...
Năm tháng cứ đi vùn vụt
Con chim non ngày xưa chợt thấy mình già
Nó nhìn lên bầu trời chẳng còn thấy những vì sao 
                                                                   lấp lánh

Chỉ thấy mây mù âm u
Một khoảng lặng trống vắng
Ngấm vào da thịt                                                                            
Vô vọng và cô đơn                                                      
Bây giờ thì nó hiểu
Thế giới là vô thường

VNCA Xuân Nhâm Thìn
.
.