Vó tép đồng quê

Thứ Bảy, 11/04/2009, 10:15
(Tặng Tiến)

Em còn nhớ đồng xanh cất vó tép
Sóng lúa nhấp nhô ẩn hiện bóng cò
Có cô bé rắc cám vùng cánh vó
Tuổi thơ ơi đi mãi không về
 

Có chiều đông bập bùng bếp lửa
Bên nồi khoai mẹ nấu chờ em
Hương khoai ấy lâu rồi có nhớ
Ơi quê nhà năm tháng trôi xa 

Hương ổi chín sắc vàng cánh lá
Tiếng ru hời mẹ hát ngày xưa
Ơi tiếng ru êm đềm da diết quá
Ơi tuổi thơ cánh võng trưa hè

Cây mít đầu hè cuối ngõ hàng me
Hàng cau rắc hoa cho mùa ổi chín
Cá quẫy ao thu trăng vàng vỡ vụn
Gió xạc xào hoa mướp vàng rơi

Tuổi thơ em trôi giữa dòng đời
Như câu hát dòng sông quê ngoại
Anh vẫn muốn thời gian quay trở lại
Vó tép ngày nào trên cánh đồng quê

.
.