Viết cho con ngày nhận bằng Đại học

Thứ Hai, 26/01/2009, 13:30
Tặng con Nguyễn Xuân Hoàng

... Ngân mãi giọng vị giáo sư khả kính:
Ba tiếng tên con nối tên Tổ quốc mình
Những Hoàng tử, Công nương từ cổ tích
Bỗng hiện về trước mắt bố lung linh 

Thương, thương lắm! Nơi xa ngàn dặm gió
Rưng rưng trái tim mẹ nghẹn lời
Và thấp thoáng bên bờ tre trước ngõ
Bóng ông cười:
- Mừng, mừng quá cháu ơi!                         

Mọi ngôn ngữ, màu da chừng biến mất
Vàng, trắng, đen cũng chung một tinh cầu
Chung vận số giữa thiên hà vô tận
Kỷ niệm này - vốn liếng của mai sau! 

Xin cảm ơn nước Nga thân thiết
Nước Nga lộng lẫy phía chân trời
Nước Nga rực lửa trong băng tuyết
Một thời đã nâng bước con tôi.

Giảng đường Lớn Trường ĐHTH Hữu Nghị các dân tộc

Matxcơva 3/7/2007

.
.