Vỉa hè phố tôi

Thứ Sáu, 10/03/2017, 08:07

Vỉa hè dựng đầy xe máy
Tôi đi bộ chiều lách nghiêng
Bê tông bạc mầu mưa nắng
Bờ cây mang nặng ưu phiền.

Vỉa hè bánh mì bán dạo
Dăm bà buôn chuyện ngồi không
Phích kem, mớ rau giành chỗ
Chua ngoa chanh ớt quặn lòng.
Vỉa hè cốc bia sủi bọt
Rượu suông nhắm với ổi xanh
Hoa dâu da xoan rắc tấm
Chim sâu mổ vội bay nhanh.

Vỉa hè chợ chớp đầy gió
Chật chội bon chen xô bồ
Chén nước chè nuôi cuộc sống
Nâng niu nhặt nhạnh từng xu.

Vỉa hè ngổn ngang mòn mỏi
Đào lên lấp xuống bao lần
Ống nước ngầm chen đường cáp
Băm vằm da thịt đau không?

Vìa hè mẹ tôi lẩn thẩn
Quét lá rụng khô về đun
Vỉa hè chiều ngồi khóc mẹ
Trầm bay lãng đãng khói sương...

Trần Thị Mỹ Hạnh
.
.