Về làng

Thứ Sáu, 19/01/2007, 15:00
“Làng tôi xanh bóng tre”...
Tre xanh trong câu hát
Tôi nhễ nhại về làng
Đường xưa thưa bóng mát.

Trẻ làng giờ ít hát
Già làng không dạo chơi
Cỏ nép vào chân dậu
Bê tông rát nắng trời. 

Ao làng như vũng nước
Nhà nối nhà vươn cao
Mái gianh thành cổ tích
Góc vườn cây hanh hao. 

Lần tìm ra bến nước
Bậu đá mòn xanh rêu
Cây si không còn nữa
Cả khoảng trời chênh chao. 

Tôi thẫn thờ tìm mẹ
Ngẩn ngơ chiều nghĩa trang
Gió từ làng ào đến
Mắt cay nhòe khói nhang...!

Bùi Quang Thanh
.
.