Nỗi lòng người xa xứ

Vầng trăng xa

Thứ Sáu, 06/10/2017, 08:37
Ta phải sống những ngày trôi dạt thế
Lao theo âm thanh tiếng gọi những đồng đô...

Cớ sao ta xa lâu thế, quê hương?
Để vầng trăng nhạt nhòa trong nỗi nhớ
Xa vời cả niềm vui em nhỏ
Hội rước đèn, phá cỗ, đón trăng lên
Xa thế người ơi! Nhịp trống tùng dinh
Sư tử múa quanh tiếng cười con trẻ.

Ta phải sống những ngày trôi dạt thế
Lao theo âm thanh tiếng gọi những đồng đô
Cấp tập như nhịp chuyển mết tờ rô
Những kèn cựa bon chen ngày tháng
Để hồn ta thắp một vầng trăng sáng
Treo lên đỉnh trời soi bóng quê hương
Một đêm rằm trăm nhớ ngàn thương.

Hà Huy Tú
.
.