Vắng mẹ

Thứ Hai, 22/03/2010, 15:45
"Con không trông tí hiêu* cho mẹ đâu"
Lời con lúc lên năm bé dại
Mẹ dặn ở nhà, mẹ ra đồng vơ cỏ
Cặm cụi sớm chiều lấy hạt gạo nuôi con...

Tiễn con, mẹ trao gậy Trường Sơn
Ở nhà ai trông tí hiêu cho mẹ?
Sốt rét ngửa nghiêng. Vẫn chỉ mong mẹ khỏe
Trong mơ nón mẹ chấp chới đồng xa...

Hôm nay con trở về nhà
Mái tóc không còn xanh trẻ
Muốn được trông tí hiêu như ngày thơ bé
Mà gà con không còn. Mẹ ở đâu, mẹ ơi!

(*) Tí hiêu: con diều hâu hay bắt gà con (cách gọi khi nựng con của các bà mẹ).

Đinh Quang Tốn - An ninh thế giới cuối tháng số 103
.
.