Và trước em ta đã hóa học trò

Thứ Sáu, 25/01/2019, 13:26
Những bánh xe quay những mái chèo buông lúc chậm rãi lúc tít mù
Đưa nhau đi qua
Khắp sườn non gành bể

Lời khóm lá từ bi cùng ốc còng thỏ thẻ
Lời san hô rủ rỉ với tôm hùm
Xin Lộ Diêu một trái xương rồng
Xin Hải Minh mấy bông dủ dẻ
Mượn Sa Huỳnh chút hào hứng cát vàng mượn Thi Nại chút hổn hển bùn non
Chim lắc nước ra ràng lau sậy lon ton
Cá sơn gai ngậm trứng lượn vòng đước bi bô nhả hoa phun rễ
Ta học bạo liệt bãi Bồng Tiên các cung bậc sóng và mặt trời
Ta học rừng đào Ô Long nhụy hương nhỏ nhẻ
Những nụ hôn nghiến tan mọi thước ngọc khuôn vàng
Những vòng ôm tháo tung nghi lễ
Vũ trụ hóa sum suê
Cuộc nảy lộc đâm chồi của đôi thiên thể.

Những sáng rõ những chập chờn ngược xuôi vạn lý
Bóng ngủ tỉnh táo cười
Ngắm bóng thức say sưa
Trước thiên nhiên ta hồn hậu dại khờ
Trước thiên nhiên ta ngây ngô thơ bé
Gọi lộng gọi khơi ngẩn ngơ cua huỳnh đế
Gọi bấc gọi nồm chao chác cánh hải âu
Em và ta bên trời
Mơ thực lẫn vào nhau
Ta tự nguyện làm học trò giữa gió ngàn sóng bể
Em hóa thành cô giáo giữa chiêm bao.

Nguyễn Thanh Mừng
.
.