Trước biển

Thứ Năm, 31/07/2014, 08:00
Rồi sóng mặn đập vào tôi Tôi không thể là người say không biết nữa Tôi sinh từ đất đai, bếp lửa Đất đai cây lúa, mùa màng đời tôi...

Gió đập mạnh vào tôi
Khiến tôi không thể nào ngủ được
Đêm đầu tiên bờ biển miền Trung...
Tôi lang thang có gió đi cùng
Cát ướt mềm gót chân chai sạn
Sương ướt tóc cho tôi tỉnh hẳn
Và đêm không dài là đêm nữa
Mặt trời đỏ trên đĩa biển xanh... 

Tôi dầm chân vào cát sóng vỗ quanh
San sát cánh buồm
Cánh buồm
Nhằm khơi lướt tới...
Lòng làm sao kìm nổi
Ôi! Những cánh buồm! 

Rồi sóng mặn đập vào tôi
Tôi không thể là người say không biết nữa
Tôi sinh từ đất đai, bếp lửa
Đất đai cây lúa, mùa màng đời tôi... 

Sáng nay
Trước biển khơi
Tôi hiểu: tôi cũng là cánh buồm
Ruổi rong trên mặt đất
Cánh buồm!

.
.