Trong vườn cam Canh Lục Ngạn

Thứ Ba, 22/01/2019, 14:34
Đã lâu mới lại nghe người trồng
được nói vui về đất
người trồng ươm cây, người trồng hái quả

đất thật thà - cây nở
hoa thật thà - quả sây
tôi bóc một trái cam. Trên lưỡi mình vị ngọt
cũng thật thà nguyên vẹn vị xưa nay

Làng Canh quê mẹ tôi di thực trái về đây
vị phì nhiêu của đất Bắc Giang này
đã nuôi trái thảo thơm sớm khuya sương nắng
nước mắt mặn và chuyện đời cay đắng
đã chín dần thành múi ngọt hương bay

Cam ngọt lại vì người trồng được hái
trên lưỡi mình “khổ tận cam lai"
đất bạc màu hóa phì nhiêu sinh trái
trái thật thà tạ đất đã mồ hôi.

                                      tháng 11-2018
Vũ Quần Phương
.
.