Trong vườn bách thú

Thứ Hai, 11/06/2007, 10:00
Có phải ngày xưa mình đã gặp nhau
Giữa đại ngàn ngút ngát
Lũ chúng mày ríu ra, ríu rít
Chuyển từ cành nọ sang cành kia 

Dốc thì cao đôi chân ta mỏi nhừ
Lũ chúng mày vứt cho ta một chùm quả ngọt
Ta ngỡ ngàng rút ra một điều khái quát
Thứ nào khỉ ăn thì người có thể ăn. 

Đi theo chúng mày ta tìm nguồn nước trong
Học cách chúng mày ta hái lá rịt vết
                            thương mau khỏi.

Và cứ thế cuộc trường chinh không mệt mỏi
Ta - chúng mày những người bạn thân. 

Cho đến một hôm
Chợt thấy chúng mày trong cũi sắt
Ta se lòng như một kẻ vô ơn

Trương Vĩnh Tuấn
.
.