Trong đêm mưa Việt Trì

Thứ Sáu, 28/09/2018, 08:30

Lâu lắm lại Việt Trì
lang thang những ngọn đèn đêm mưa công viên Văn Lang
lang thang trong mắt em


Con đường lất phất ghim tôi bóng xưa
cà phê môi thơm
tí tách nụ cười phơi gió
dẫn tôi về đêm em Dữu Lâu
ngọn sóng vồng căng tuổi mười tám vặn cong bờ lúa
những ngôi sao hoang mê quay
em nhập vào tôi
ta ngây dại bay vào một thế giới khác
lộn đáy Việt Trì
Công viên lưa thưa người đi
tôi miên man trong em hay một đôi mắt khác
tưởng vừa khai quật ký ức đã chôn trong đêm xưa Dữu Lâu
thì ra, tôi vẫn ngủ dài giấc em mười tám
ám thị một đời thi cảm
vừa buộc tôi vào những viên sỏi Việt Trì
lăn ra khỏi ký ức…

                           Việt Trì, 5h ngày 15/7/2018

Trần Quang Quý
.
.