Trăng quê lại đầy

Thứ Bảy, 13/08/2016, 07:54

Vì đâu đừng hỏi vì đâu
Đừng tìm nguyên cớ qua cầu áo bay
Cũng đừng nhìn gốc đoán cây
Cũng đừng dò dẫm ao này hồ kia

Già non đoán lẽ thiếu thừa
Sông sâu luồng lạch vẫn chưa thấu  sào
Đâu đất thấp đâu trời cao
Đâu con đò cạn mái chèo khát khô 

Tôi về bãi chửa tra ngô
Khoai vừa đánh luống đợi mưa ngóng trời
Tìm em em đã đi rồi
Nhà bên vắng một tiếng cười trong veo 

Tôi vì cơm áo phải liều
Còn em duyên phận ai chiều cho xa
Cải ngồng giờ đã lụi hoa
Rau dăm còn có ai mà đắng cay 

Tình xưa chôn chặt dạ này
nghĩa xưa gửi mái tranh gầy chở che
Chỉ xin em nhớ đường về
Lời nguyền hóa giải trăng quê lại tròn! 

1/8/2016

Trần Gia Thái
.
.